Thưa mấy Anh/Chị xin mọi người cho e lời khuyên ko thì cũng để e viết ra đây giải tỏa bức xúc, e làm dâu út trong nhà còn có 2 chị chồng, 1 chị đã li dị có con hiện học lớp 11. Còn 1 chị chưa lấy chồng cả 2 đều 40 mươi mấy và là giáo viên hết. Và nhà chồng e ở thành phố chứ ko p ở quê. Cv của e làm theo ca, 1 buổi ca sáng đến 15h về và 1 buổi ca tối đến 21h tan ca.


Lúc mới cưới về vừa rước dâu xong người thân e đi về e ở lại lau nhà dọn dẹp quét sân trong khi 2 chị chồng đứng chơi chơi mẹ chồng e cũng ko nói gì.


Và cưới về mẹ chồng e đi chợ nấu ăn, e làm tối thì sáng e lau dọn nhà cửa, rửa 1 chập chén từ tối hôm qua, trưa ăn cơm e rửa tiếp, mẹ chồng cũng ko nói gì, rồi đến giờ e đi làm đến 21h về, còn e làm sáng thì đi làm bình thường nhưng về vẫn p rửa chén dọn dẹp vì nhà rất bẩn.


Nói chung cv nhà là thế còn ck e đi làm tài xế đi suốt có khi 2 3 ngày về, etự giặt quần áo đi làm cho ck đem tận lầu 3 phơi ( quần áo mấy chị ck mặt thì ba ck e giặt rồi mang lên phơi, lúc về e hơi sock vì ba ck e đảm đang quá trong khi nhà toàn phụ nữ). Chuyện ko có gì nhưng giờ e có bầu dc 8 tháng vẫn các cv việc đó nhiều hơn chứ ko ít vì hè các thành viên ở nhà rất bừa bộn, mẹ ck e "ko bao giờ" nói dc 1 câu với mấy chị ck là " tụi bây nghĩ hè chia nhau ra rửa chén lau nhà đi để nó làm việc nhà r còn đi làm nữa", trong khi mỗi tháng e phụ trả 2tr mà ko khác gì ôsin (chị chồng sáng thức dậy coi phim đi ăn sáng cv nhà e làm bụng thì chình ình mà may là e con nhà lao động rất khỏe chứ ko gặp mấy đứa tiểu thư là xong, bây jo ba ck e phát hiện có nguy cơ ung thư ko ai giặt đồ lựa lúc e giặt thì thẩy vào quần nhỏ áo nhỏ ( e rất kĩ đồ nhỏ e giặt tay, đồ đi làm giặt tay luôn) r e na lên phơi dùm luôn. E rửa chén dọn dẹp thì bầy ra bỏ đó giống nhiệm vụ e là p rửa, jo e bức xúc quá ko rửa nữa ck cũng ko có nhà nên kệ. Trước cửa phòng e có thùng rác và đồ quét nhà, chị ck cứ quét là tấp vào ko bỏ vào thùng rác ngày nào e cũng dọn. Giờ e mệt mỏi quá r e ko tị nạnh gì nhưng làm ơn hãy xem e là con ng với, e đang mang bầu thì làm ơn tôn trọng e cái, đợi e đẻ xong đi con e khỏe e làm tiếp cho chứ gì mà đợi e ko, mẹ ck e cũng ko quan tâm ba cái vụ đó trong khi con bà ấy rất rãnh. Giờ e ko biết ntn ck kêu e đẻ ở đây ko cho về nhà mẹ ruột mà e thấy hãi quá, mọi người có kế sách gì chỉ e với. Cám ơn nhiều ạ!