Hic


Sau lưng nhà em có 1 nhà này oái oắm lắm ạ. Nhà thì cũng khá giả thế mà ngày nào cũng đốt bếp than tổ ong. Bếp ga âm loại xịn có mà chỉ chủ nhà lâu lâu xài thôi. Còn bữa ăn bình thường, các hoạt động bếp núc hàng ngày thì osin dùng bếp than. Ừ thì tiết kiệm, trong tổ dân phố chỗ em cũng đến 70% còn xài bếp than, kể cả nhà em khu đun nước bưởi gội đầu, ninh nấu gì lâu hay nước sôi để phích cũng đun bếp than. Khổ 1 nỗi duy nhất nhà này đốt bếp bằng củi và quạt. Lại cứ nhằm hướng nhà em mà quạt, thổi hết cả khói bụi than vào nhà em :Crying:


Ngày nào mẹ em cũng phải chạy sang góp ý, nặng có nhẹ có, thậm chí còn bảo nó khi nào đốt than thì sang nhà mẹ cho mượn cái bếp dây maiso mà đốt vừa nhanh vừa đỡ ô nhiễm. Thế mà nó đóng cửa đấy, ko thèm trả lời trả vốn gì . Đâu vẫn hoàn đấy.


Họp tổ dân phố thì mẹ em cũng có nói , người ta chỉ ậm ừ rồi mọi việc vẫn cứ vậy. :16:


2 bên cạnh nhà đó là 2 nhà của nhà đó cho sinh viên thuê nên họ cũng ko dám ý kiến gì. Trước mặt nhà đó là lưng nhà em. Nên những nhà khác chắc không bị ảnh hưởng trực tiếp nên cũng ko ý kiến gì. Mỗi nhà em nói hình như không xi nhê.


Nhà đó có cháu nhỏ mà sao chả biết nghĩ gì tới sức khỏe bản thân gia đình mình. Dù họ có đóng kín cửa, hướng quạt sang nhà em, thổi hết khói bụi than sang nhà em thì nhà họ ít nhiều cũng hít phải, ko phải là ko độc hại sao? :Angry:


Em bực quá mà không làm gì được.


Em không biết là họ làm vậy thì có vi phạm gì về việc gây ô nhiễm không khí không ạ? Liệu em ra phường yêu cầu gây sức ép với nhà đó được không ạ?


Liệu đưa hiện tượng này lên báo thì có tác dụng để bên Phường gây sức ép với nhà đó đc không ạ?


Em chẳng biết phải làm sao cho nhà đó chấm dứt cái hành động quá đáng này nữa :Crying:


Các anh chị trên diễn đàn góp ý giúp em với :Rose:


Em hem biết chính xác là nên xin tư vấn ở đâu nữa