Tính mình hay thích chia sẻ với mọi người nên mình cũng hay cho đồ người khác, nhưng hẳn nhiên cho ai thì cũng phải là người có chút giao tình,và tự mình cho họ thì mình sẽ hoan hỷ.Thế nhưng chuyện là hôm ấy,mình đem cho chị bạn cái túi xách và chai nước hoa,lại ngồi ở hàng bún ốc gần nhà mình.Mấy hôm sau mình đang đi chợ thì cái bà bán bún ốc gọi mình xong bảo "Em có lọ nước hoa nào cho chị nhé ".Tôi ngớ cả người, chả hiểu bà ý nghĩ gì mà xin khơi khơi thế được, tôi bảo chị biết lọ nước hoa đáng giá bao nhiêu ko,chị với tôi thân thiết gì mà tự nhiên chị đòi hỏi vô duyên thế,bà ý bảo chị tưởng em ko dùng đến thì cho chị ko để phí đi,ôi trời, xin lỗi chứ tôi có thừa cũng chả bao giờ đến lượt kiểu người như bà.Như mình có định xin người thân còn rào trước đón sau, để ý xem cái gì đáng xin được mới dám ngỏ lời mà trên đời có kiểu người thích ăn sẵn vậy chứ!