Các mẹ, các bố, tối qua em bực mình quá,sáng nay em fải xả ra cho hết tức đây, các mẹ nghe hộ em, em điên quá.


3ngày trước em có mua cái máy homephone, có tìm hiểu on nét là mua maý 250k được miễn cước ngày và cộng 15k vào tài khoản hàng tháng, được hưởng dịch vụ này cho đến khi ko sử dụng máy nữa. Em mua máy of 1 chị người wen của anh cùng fòng, trước khi mua có hỏi lại cái dịch vụ ưu đãi này, chị ấy bảo có, ok, em mua 2 cái máy luôn.


Sau đó em bị trừ cước ngày 2 ngày tiếp theo, mỗi ngày hơn 700 đồng. EM gọi tổng đài vài lần mới đc đó, có chị kêu là "uh đúng rồi, chị mua máy homephone of VT với giá 250k chị sẽ được miễn cước ngày và cộng 15k vào tài khoản hàng thág....blah blah" em nói "máy em bjo thế này.........." chị ấy hỏi em ở đâu "cầu giấy"... "Do máy chị chưa có mã cá nhân nên em chưa kiểm tra cho chị được, vậy chị vui lòng lấy mã cá nhân và gọi lại cho tổng đài để đc trợ giúp ạ".


Tối, xong cái mã cá nhân em gọi lại, nói lại từ đầu vì sao, như thế nào thì 'vâng, chị mua máy homephone của VT......mỗi tháng được.....(cái điệp khúc cứ như được dạy đã nói fải nói hết câu ấy) tuy nhiên từ 22/8 chương trình này ko áp dụng với nội thành HN" em điên quá bảo 'em tìm hiẻu trên mạng, các chị ko hề nói rằng VT ko áp dụng kmại này cho nội thành. Cứ coi như tin em tìm hiểu là cũ đi, vậy em đã hỏi chị tư vấn bán máy chị ấy nói là đc KMại, rồi hỏi 1 chị tổng đài on này chị ấy cũng nói là em được hưởng KM, bjo chị lại nói kiểu #, vậy các chị tư vấn kiểu j thế, ko thống nhất là sao....." rồi em được nghe "vâng, trường hợp này em vô cùng xin lỗi chị...." bắt đầu cái điệp khúc "chị mua máy homephone của VT mất 250k........cộng vào tài khoản,......tuy nhiên từ 22/8 chương trình này ko áp dụng ở nội thành HN, mà chị ở CGiấy, tức là nội thành, nếu chị ở ngoại thành ví dụ.........thì blah,..blah". ôi mẹ ơi em chết mất, tức quá em bảo "em ko chấp nhận lời xin lỗi of chị, các chị cung cấp dịch vụ nthế hả, khác nào lừa dối khách hàng, treo đầu dê bán thị chó, bây giờ em mua maý rồi, tính làm sao" giọng oanh vàng tiếp tục "vâng, chị vui lòng giữ máy hộ em ah". Một lúc lâu sau, 1 giọng oanh vàng of con trai tiếp tục "vâng, em chào chị ạ, chị mua máy homephone of VT ah, vâng, khi chị mua máy..............". Ôi em fát điên vì cái điẹp khúc mà mỗi lần mở miệng là họ chạy băng như thế, tổng cộng nói chuyện với 2 người này em nghe ít nhất 6 lần cái điệp khúc ấy vang lên, mỗi lần tốn đến vài phút ấy chứ. EM lại bắt đầu xả cục tức thì giọng oanh vàng ấy lại cất lên "vâng, trường hợp này em xin lỗi chị ạ............" y như chị ở trên chứ giúp đc j, em đành bó tay mà tắt máy cho nhanh.


Sau đó em mới gọi cho bà bán máy, xả cho 1 trận thì "vâng, chị ko được miễn fí ngày nhưng hàng tháng vẫn được cộng 15k" ôi có điên ko "sao mỗi người nói 1 kiểu thế, bên chị làm ăn kiểu j thế..blah..blah" thì bà ý cãi chày cãi cối "lúc đó chị ko có hỏi em là có đc kmại hay ko mà, chị chỉ hỏi giá tiền máy". Thế này quá lắm rồi em mới nói tiếp "chị nói thế mà đc ạh, em có hỏi đàng hoàng là mua máy 250k em đc j, chị nói cụ thể như thế, bjo chị lại chối, kể cả em ko hỏi chị cũng fải tư vấn rõ ràng cho em trước khi mua chứ. thế này khác gì lừa khách hàng. Thà em đi mua 1 cái máy homephon cũ, giá rẻ hơn mà vãn được hưởng KM đến hết đời còn hơn mua máy mới mà mất tiền. Nếu ko fải vì cái kmại này em cũng chả thèm mua cái máy này làm j. Thật ko thể chấp nhận được"


Đấy, các mẹ xem, thế em ko điên mới lạ, làm ăn kiểu j ko biết, cái bọn vịt teo này,đúng là lừa lọc nhau.


Em fải xem ai có cái sim cũ mà có KM, ko dùng thì cho em, có mẹ nào có cho em với, em chỉ dùng máy này làm máy fụ, tthoảng llac với bf (học quân đội mà). Em mà tìm đc ai bán máy cũ vãn dùng tốt em mua lại rồi trả cái máy này đây, tự nhiên mất 22k mà ko đc cọg 15k nữa, coi như mất 37k còn j. Tiền thì đã mất but ghét nhất cái kiểu lươn lẹo như thế, ko hiểu tư vấn kiểu j nữa, mà tư vấn mất tiền hẳn hoi đấy, làm ăn thế này chả mấy chốc mà mất khách, bực quá. Mỏi tay quá