Tớ đang stress lắm, cho tớ lên đây xả tí. Chuyện cty, tớ căm thù cái cty ấy, tớ chỉ muốn nghỉ quách cho xong, mà không thể. Tớ đang bầu bí mà hàng ngày phải lên cái cty ấy gặp 1 nhóm người…luôn ghanh ghét và phá mình…và 1 tên sếp hàn guốc hàng xẻng hợm hĩnh, ngu si. Ngày nào tớ cũng phải lên mạng đọc truyện cười để cho đời vui hơn suốt 8 tiếng. Tớ phải đi làm để duy trì cuộc sống vì lúc này ko thể đi xin việc được, ít nhất là phải 1,5 năm nữa khi con tớ 1tuổi lúc ấy tớ lấy thêm cái bằng ĐH nữa tớ sẽ bay ngay.


Đầu tiên là tên sếp lúc nào cũng than phiền tớ hỗn láo ko coi trọng nó, tên ấy ko làm việc mà lúc nào cũng soi xét, bới móc, tỉ mủn như đàn bà, bới ra lỗi của tớ rùi chửi tớ…tớ hỏi lại nó đưa ra cụ thể từng trường hợp….nó ko nói được…nó bảo là nó “feel” như thế, rằng là tớ ko tôn trọng nó, rằng là tớ luôn mắc mistake mà tớ hỏi là mistake gì thì nó ko nói được :mad:(à mà nó nói lỗi là tớ luôn đi làm trễ…tớ có bầu tớ xin đi trễ 30p vì nhà xa nó đã OK, giờ nó nói thế đấy, và giờ thì nó bảo luôn phải đi làm đúng giờ ko chấp nhận bất cứ lý do gì), rằng là nó ko thể đuổi tớ vì tớ đang bầu bí nó ban ân huệ cho tớ được làm ở cty này chứ ko có ở cty nào có thể chứa chấp tớ vì tớ có bầu…:mad:Tớ làm sales nó than phiền rằng làm sales mà có bầu thì làm được gì, cty ko có doanh số (tớ vẫn sales được đấy ạ tuy có giảm do khủng hoảng kinh tế chứ ko phải do tớ có bầu, và tiền nó vẫn rủng rỉnh bỏ túi, lương thì cả năm rùi ko tăng). Túm lại là nó muốn đuổi tớ vì 1 lý do rất bull **** là nó feel thấy tớ ko tôn trọng nó, hehe. Nhưng vì nó cũng lười làm việc, đuổi tớ nó phải train lại staff nên nó lười và nó ko muốn phạm luật


Tiếp đến là cái bọn ghen ăn tức ở trong cty ấy, suốt ngày chỉ có ngồi không và lượn và thọc tớ. Bọn nó nói tớ đi trễ được thì nó cũng đi được, và thế là ko ai đi đúng giờ, và bọn nó nói với tên sếp ấy và thế là tớ phải đi đúng giờ và bọn nó thì đi trễ…Thôi kệ bọn nó tớ ko quan tâm, bọn nó thuộc phường xu nịnh lẻo mép…bọn nó sống thế nào sẽ bị quả báo…


Tớ nghĩ là sẽ bị mất việc nay mai…sao bi giờ….