Cho em tâm sự chút, em đang bực quá các anh các chị ạ. Em đi ở trọ, ở cùng nhà chủ, nhà bác này 3 tầng có 5 phòng, bác chủ nhà và vợ ở một phòng, con gái bác chủ cùng chồng( ở rể) ở một phòng tầng một. Còn 3 phòng cho thuê. Để em nói qua một chút về ông con rể kia, ông này công chức vớ vẩn, lương đâu 2-3 triệu không đủ tiêu, lại còn game, gái mú, lô đề, ông này nhiều lần cắm xe máy để phang lô hay mua đồ trong game, quanh nhà có bao nhiêu quán bán thuốc lá thì ồn ấy nợ bằng hết, ít thì vài bao nhiều thì vài cây. Nói chung em ở cùng nhà mấy năm, biết về ông này có khi còn hơn vợ ông ấy, tóm lại là đói, bựa, tắt mắt. Em ở đây mấy năm, có vài vụ mất trộm, toàn mất trộm kiểu rất hài. Ví tiền nhét trong ngăn kéo dưới tầng một, máy ảnh để trong phòng bác chủ tầng 2, tiền (hơn trăm) để trên nóc tủ lạnh tầng 1, đỉnh điểm là mất xe máy (của con gái bác chủ nhà) khi mà chìa khóa chị này để ở phòng chị này. Mà toàn tiền với đồ của bác chủ nhà thôi. Bác chủ thì không bảo gì, bà chị con gái bác chủ thì toàn bảo chỉ có người trong nhà, "chỉ có bọn mày lấy" ( tức bọn em). Còn bọn em, thừa biết ông con rể lấy.


Đợt này bọn cùng xóm về nghỉ hè hết, còn mình em ở lại học hè. Tối qua bác chủ nhà lại mới mất cái ví đi tập thể dục về để quên ở trong túi đứng vợt cầu lông, để ở tầng 1. Nãy em vừa đi học về, bác gái chủ nhà hỏi " hôm qua mày có xuống dưới nhà xem phim không", em không biết chuyện gì nhưng hôm qua không xem nên cũng bảo không, một lúc sau bác trai vào "tâm sự", bác vừa mất cái ví có hơn triệu thôi, chỉ có người trong nhà lấy. "Không bác lấy thì mày lấy". Dm, bực thật, chả nhẽ em bảo thằng con rể ông chắc nó hết tiền mua đồ chơi game nó lấy chứ tôi lấy làm c gì. Chắc thu xếp ở nốt tháng em chuyển.