Em bị bóng đè lần đầu tiên vào năm lớp 7. Em cũng nghe mọi người kể thì bị bóng đè tức là ko thể cử động được theo ý muốn. Em cũng vậy, nhưng còn thêm 1 số điều nữa, đó là khi bị bóng đè, em có cảm giác xung quanh em có rất nhiều người, có người véo, cấu, có người lại xoa đầu, xoa má,... cảm giác rất thật, đau cũng có, buồn buồn cũng có, cứ như tiếp xúc với người thật, nhưng em lại ko cử động được, mỗi lần như vậy, thực sự là em rất sợ. Cuộc sống của em ko có gì là căng thẳng, công việc ổn định, mọi thứ ko có gì phải suy nghĩ, vậy mà em bị như thế này đã được 10 năm rồi, mà mỗi tuần 3, 4 lần, cả ban đêm lẫn ban ngày. Có 1 điều kỳ lạ đó là, e đi đâu chơi, ngủ ở nơi lạ ngày thứ nhất thì ko sao, nhưng cứ đến ngày thứ 2 em lại bị như vậy. Bây giờ cứ mỗi lúc đi ngủ, em đều rất sợ hãi, cảm giác bất lực, hoang mang khi ko làm gì được, em cũng ko biết là mình đang bị làm sao nữa, nhưng thực sự em rất sợ, hix :((