Mùa đông, những cơn mưa hoa cải vàng rực cả mìên Bắc, hay cơn mưa hoa dã quỳ ở Miền Nam Trung bộ và Tây Nguyên… đã làm xao xuyên cả đất trời và rạo rực lòng người. Người ta nô nức rủ nhau đi tìm cái đẹp, đến với cái đẹp, thứ mà trời đất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Chưa phải mùa xuân mà như đi trảy hôi, rõ thật. “Dập dìu tài tử giai nhân/ Ngụa xe như nước áo quần như nêm.”


Nêu bạn bớt chút thời gian đến các vườn cải quanh Hà Nội, như Thạch bàn, Đông Anh, Yên Viên, hay dọc đê sông Đuống, bạn sẽ thấy khắp nơi đều bát ngát biển vàng rực rỡ và rất đông đúc người đi chụp hoa cải , muốn lấy hoa cải làm nền cho tinh yêu, cho tình bạn hay cho vẻ đẹp của chính mình. Một bông hoa sẽ không làm nên 1 ấn tượng gì đặc biêt, nhưng cả một mảng lớn hay cả 1 cánh đồng đầy hoa thì rõ ràng nó khiên ngưòi ta phải ồ lên vì kinh ngạc, phaỉ reo lên vì vui sướng, nó khiến người ta phải xăm xăm đi tìm nó, đến với nó để được uông nhưng ly rượu có tên là đẹp rồi để say cái men đời và men tình trong cõi nhân gian này.


Dưới cơn mưa hoa cải bắt đầu từ cuối bốn mùa 6, chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận những cơn mưa hoa mát lành và tươi đẹp ở ngôi nhà này. Cùng với những mùa hoa khác của xử sở nhiệt đới, như hoa mận hoa đào đang rục rịch ra nụ ra bông ..


Bên cạnh sự kỳ diệu của những mùa hoa mùa đồng, sẽ có thêm những khoảnh khắc của cái rét, của băng tuyết , …hiên lên trpng ngôi nhà mới của chúng ta. Ngay cả trong những sự giá lạnh và trơ trụi ấy, ngồi nhà chúng ta vẫn dẹp và ấm áp tình người,


Bốn mùa như gió 7 vấn là những tâm sự, những sẻ chia bất ngờ, độc đáo, thú vị, đầy sự hấp dẫn trong ngôi nhà đầy tình thân của chúng ta.


Tôi chắc chắn rằng, cái đẹp sẽ kết nối tất cả chúng ta lại với nhau, trong nam, ngoài bắc, hay bên kia đại duơng.


Chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc, chúc ngôi nhà bốn mùa luôn tươi đẹp mang đến niềm vui cho tất cả mọi người .@};-


BO