Em thật sự rối bời hiện tại, cuộc sống lắm bộn bề mà em không thể chia sẻ cùng ai.
Hiện tại em chỉ muốn tìm một nơi nào đó, công việc nào đó để dẹp hết tất cả lại phía sau. Nếu nói cũng kiểu giống trốn chạy ấy.
Em đam mê thời trang, em muốn làm gì đó liên quan đến thời trang nhưng em không học chuyên ngành gì hoặc lÀm thêm gì liên quan đến thời trang cả. Nhưng em rất rất thích, rất đam mê và em thường ngồi viết các bài liên quan đến thời trang để em đọc thôi. Nhưng khi em nói em muốn học thiết kế thì cả nhà ai cũng can ngăn, nói em ko còn lớn nữa, 23t rồi. Bắt đầu e rằng muộn, viễn vông vvv...em học liên quan đến nhân sự, lại thi cao học tài chính, làm thêm lại báo chí.
Thật sự em không có đam mê gì về tài chính nhưng vì gia đình em buột phải học. Học xong, chới với, vì biết ước mơ mình là gì. Theo anh chị bây giờ em phải lÀm gì. Em muốn làm về thời trang, pr hay gì gì cũng được nhưng ko có kinh nghiệm e phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Thật sự em muốn buông xuôi lắm, mặc kệ hết, muốn em làm gì em làm đấy. Nhưng sao em cứ thôi thúc, cứ sục sôi cho cái đam mê của em vậy? Giờ em phải làm sao?
Or em sẽ đi Lào or Campuchia làm, xa gia đình, xa all càng tốt. Em thích hai nước này, em muốn ra đi, nhưng cũng ko biết cách luôn.
Anh chị chia sẽ cho em với. Bước vào đời khó thật, mà áp lực gia đình lại khiến em mệt mõi lắm.