Mình có 1 chồng, 2 con trai, nhà 3 tầng, xe 4 bánh. Công việc 8 tiếng ở cq. Ngon lành.
Nghỉ tết xong bắt đầu quay lại làm việc như thường thì ô sin nghỉ. Con trai 20 tháng cho đi trẻ. Con trái 5 tuổi sắp vào lớp 1 bắt đầu học tiếng anh và Toán.
Điểm qua thấy không có gì quan trọng nhưng sao mà mình rối tung lên . Không biết sắp xếp cv gia đình làm sao cho trọn. Chiều về nhà đón con xong là không ngơi tay cho đến 12h đêm. Nấu cơm cho con ăn dọn dẹp chơi cùng con cho con ngủ rồi bắt đầu giặt giũ lau nhà. Mới có hơn nửa tháng thôi mà mình thấy mệt mỏi ức chế vô cùng. Không biết các mẹ có kinh nghiệm sắp xếp thời gian khoa học có phương án gì giúp em với