Bỏ thành phố về nông thôn sinh sống, các bố các mẹ nghĩ thế nào?
Thú thực đây chỉ là một trong vài kế hoạch tương lai của mình, nhưng mình đã nghĩ tới nó từ lâu rồi, chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền nó cứ cuốn đi, tới một ngày đột nhiên thấy cuộc sống trôi đi sao mà vô vị quá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngày ba bữa cơm, một năm đôi lần đóng góp từ thiện, công việc thì vô thưởng vô phạt.
Sống mãi như thế chán rồi nên hôm nay, nhân một ngày đẹp trời, đột nhiên mình nhớ lại kế hoạch đã có từ thời còn trẻ mà không dám làm, mình muốn làm một điều gì đó cụ thể và có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này.
Kể một chút về mình: kinh tế tạm ổn, nếu không đi làm chắc cũng có một khoản tiết kiệm nho nhỏ đủ ăn, miễn là đừng đua đòi theo chúng bạn ở thành phố. Gia đình lớn có thể sẽ bất ngờ nhưng nếu mình quyết thì sẽ không ngăn cản vì gia đình nhỏ của mình độc lập hoàn toàn. Gia đình nhỏ chắc sẽ đồng thuận cao. Bạn bè thì phần lớn sẽ bảo mình là hâm, vì thế mình không chia sẻ với chúng nó ý nghĩ này.
Kế hoạch của mình là sẽ xin thôi việc đang làm và tìm một vùng quê yên bình nào đó "trồng rau nuôi gà", mở lớp dạy ngoại ngữ cho trẻ nhỏ gần nhà. Ngày xưa mới đi làm cũng đã từng dạy các bé lớp 1 trong khu phố, yêu ơi là yêu. Sau đó không còn cơ hội nữa.
Các bố các mẹ thấy kế hoạch này thế nào? Ủng hộ hay không ủng hộ, hoặc có kế hoạch nào hay hơn thì xin cho mình biết nhé!