Em mệt mỏi quá các mẹ ah.


Em và bạn trai đang giận nhau thì cũng là lúc e biết mình có thai . E gửi hình cho a ấy về chiếc que thử. Anh hỏi thăm e đủ thứ . Nói k để em 1 mình đâu :)


Nhưng lại k nói tới vấn đề cưới em hay k. ??


E nói k muốn gặp mặt anh.


Thì a nói k gặp a thì nó e định ntn. E nói bỏ a cũng nói em cũng phải để anh dẫn em đi khám chứ! Cũng phải để cho anh bên em ít nhất 2 3 ngay?


E k hiểu được anh như thế nào nữa .


E thấy ghê con người anh. Là con của anh nhưng anh k cản em nếu e bỏ con. E chỉ nói e bỏ nhưng thật tâm e k muốn bỏ. Vì em thương nó. E xót khi bỏ giọt máu của mình. E sợ ảnh hưởng sau này.


Nhưng nếu k cưới e sợ mang tiếng cho gia đình. Nhưng anh thì lại nv. E k biết làm ntn.


Ai cho em lời khuyên :(


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Banhmif