Vc e mới cưới đc 4 tháng nhưng nhà chồng em có nhiều việc giỗ tết hay có công có việc gì của họ hàng


mẹ chồng em chỉ gọi điện cho chồng em bảo hôm ý hôm nọ giỗ bà hay là giỗ ông vợ chồng về nhé.


Chẳng bao jo bme chồng e gọi cho em bảo e 1 tiếng.


Nhiều lúc em cũng chẳng muốn về.


Nhà chồng em ở TB còn em ở HN nên cưới xong 2vc e ở nhà em.Nhà em có 2 nhà nên bme e cho 2vc e ở 1 nhà riêng.


Hơn nữa,mấy hôm mới cưới em vẫn ở nhà chồng thì bme e có gọi điện hỏi thăm bme chồng em rồi bảo cháu nó mới đi làm dâu có gì ko nên ko phải mong ông bà bỏ quá chỉ bảo cháu thêm,coi cháu như con gái.


Thế nhưng em ở nhà chồng em có 3 hôm thôi vì phải lên HN để đi làm và chuẩn bị cho chuyến bay vào Nha Trang trăng mật.


Từ ngày vc em lên trên này ở mà bme chồng e cũng chẳng bao jo gọi cho bme e lấy 1 lần hỏi thăm sức khỏe hay gì đó.


E nghĩ bme chồng em là người ra ngoài,nay đã hưu trí,bố chồng em rất có khiếu giao tiếp nhưng sao lại hành xử như thế nhỉ?


Ít ra thì vc em ở trên này thì bme chồng e cũng nên gọi hỏi thăm sk bố mẹ e rồi cũng nc với bme e là các con nó ở trên đó,ông bà ở gần có gì giúp đỡ bảo ban các cháu giúp chúng tôi hay thế nào chứ nhỉ?


Các mẹ thấy em nói đúng ko ạ?