Tình hình là thế này các mẹ ạ. Em thì cũng có cái bằng ĐH, đi làm doanh nghiệp lớt phớt ở ngoài thôi, cũng muốn vào nhà nước nhưng không có quyết tâm làm nhà nước lắm nên chưa tính. Con em nó ốm một trận tơi bời từ năm ngoái đến năm nay, bây giờ tạm tạm ổn rồi thì công việc của em đang ở giữa ngã ba đường. Đi làm ở công ty cũ cũng được vì mọi người cũng tạo điều kiện lắm nhưng công ty tư nhân nên nó hơi lởm khởm làm em càng chán tệ chán hại. Em cũng apply mấy chỗ mới mà chả thấy chỗ nào gọi cả.


Cứ vài ba tháng em lại sang Thái Lan khám bệnh cho con một lần nên em đang định mở 1 cái shop bán quần áo cho trẻ con, đồ lót cho người lớn. Vì em thấy thời trang, mẫu mã của Thái xấu hơn TQ nhưng chất lại ok nên chỉ định bán hàng trẻ con thôi. Ai cũng bảo em dở hơi, đi học cho lắm vào rồi giờ lại thành con buôn. Nhưng em thì vẫn muốn tự làm tự ăn nên đang lên kế hoạch, vốn thì em có tí tẹo chắc phải đi vay thêm. Em muốn tham khảo thêm ý kiến các mẹ, các mẹ có thích mua đồ cho con mình là hàng Thái Lan không thế ạ?, ngoài quần áo các mẹ thấy nhu cầu cần thêm cái gì không ạ? Để em tập tành buôn bán, tự mình trả lương cho mình. Ah mẹ nào thấy có địa điểm đẹp, giá cả thuê phải chăng thì PM em cái.


Cảm ơn các mẹ nhiều nhé!:)