Em và người yêu đã tìm hiểu nhau được 1 năm rùi, chúng em rất hợp nhau từ cách nói chuyện, cư xử,... chỉ chờ đến ngày em đi làm là chúng em có thể lấy nhau. Bố mẹ em làm công chức nên không thích em lấy chồng làm ngoài ( anh làm doanh nghiệp), lo sợ em sẽ khổ ( em và anh cách xa nhau 300km nhưng anh vẫn hay xuống thăm em). Nhưng yêu nhau đã lâu, em có lên nhà anh gặp bố mẹ, về quê gặp họ hàng ở quê, em phát hiện ra bố anh ấy bị nghiện đã 7 năm rồi, giờ gia đình anh ấy rất khó khăn, nhưng lại không có ý định cho bố anh ấy đi cai nghiện. em cũng không hiểu nổi. em rất yêu anh ấy, giờ em phải làm gì để giúp anh ấy và chuyện tình yêu của chúng em đây ???? Nếu bố mẹ em mà biết chuyện không đời nào cho em lấy anh ấy. :(((