Chào các mẹ,


Mình là mẹ đơn thân của con trai bé năm nay 6 tuổi. Mình đã ly dị được 2 năm và hôm nay mình xin có đôi lời tâm sự, chia sẻ lòng mình với các mẹ. Các mẹ dành cho mình chút thời gian các mẹ nhé.


Mình ly dị bởi ko thể sống cùng với người chồng chỉ biết nghe lời bố mẹ, và đi với người khác khi không thể giải quyết khó khăn khúc mắc trong nhà.


Thời gian đầu quyết ra đi, mình chỉ cần biết ra đi mà có được con thôi các mẹ ạ. Mình đã được như ý nguyện. Chồng cũ mình sau thời gian dài ko chu cấp cho con, mãi sau này mới gửi nuôi con 1,5 tr/ tháng (dù khoe rằng lương hơn 20 tr).


Mình tự chủ về kinh tế và nuôi con, hai mẹ con có cs ổn định với ông bà ngoại.


Hiện chồng cũ mình đã lấy vợ khác và mới có bầu sang tháng thứ 6. Nhưng gần đây chồng cũ mình vào thăm hai mẹ con, có cả bà nội vào thăm cháu 1 tuần và đi chơi biển. Mình cũng đi cùng vì bà cũng muốn mình đi với bố cháu và cháu. Con mình cũng muốn mẹ đi cùng, có cả cha và mẹ. Trước mặt mẹ chồng cũ của mình, chồng cũ đã cúi xuống bất ngờ hôn chân mình khi cả nhà đang rửa chân nước ngọt sau khi từ biển lên.


Rồi có lúc vô tình gọi mình là vợ


Rủ mình ở lại cùng với bố con bà cháu...


Tất cả hành động đó diễn ra ngay trc mắt mẹ chồng cũ của mình.


Rồi khi ngồi bên mình, mình biết vợ kia gọi điện đến nhưng đều tắt máy đi mà ko thưa điện thoại dù chỉ 1 lời ngắn gọn. Hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian ngồi nc với mình và con.


Sau khi thấy mọi hành động như vậy, mình thực sự phải thốt lên rằng: Đời quá phũ phàng và phận đàn bà thật thiệt thòi biết bao. Chồng cũ của mình thật tham lam, ích kỷ và khốn nạn. Thực sự quá khốn nạn.


Mặc dù mình đã bị đau khổ, trầm cảm và uất hận trong suốt 1 thời gian dài, nhưng hiện giờ mình có thể tự tin mà nói rằng, mình đã may mắn, may mắn đã thoát khỏi người đàn ông bỉ ổi như vậy. Người đàn bà kia dù đã thỏa nguyện cưới được người chồng ấy nhưng nếu biết những điều này, họ sẽ ra sao, hành động thế nào. Liệu đây chính là Nhân và Quả.