Topic này m lập ra cũng cốt lỗi là nói về nỗi cô đơn của cá nhân m thôi.


vì lý do gì đó m m và các bạn k có bạn bè bên cạnh, m thì trạn trọng tình bạn, thậm chí quan trọng hơn tình yêu, nhìu tình huống vì m muốn được tình cảm của cả bạn và người yêu cho nên rốt cuộc đành đánh mất cả 2, do m quá tham lam, nếu k có bạn thì m phải vượt qua như thế nào, các bạn ắc sẽ từng trải qua nỗi cô độc này, cho nên m mong các bạn hãy chia sẽ những động lực để m vượt qua và phải sống sao cho trọn tình trọn nghĩa


Mình mong rằng topic này sẽ có nhiền coment để chia sẻ với mình, vì mình chỉ có các bạn là người thân thiết