Em rảnh rỗi nên đây buôn với các mẹ tí thôi. Ko có j nghiêm trọng, cũng chả ảnh hưởng gì cả.


Chả là hôm qua nhà em đi bigC, xong, trong lúc đứng ở tầng 1 đợi bố nó lấy xe ra thì có 1 chị lại xin em cái hóa đơn thanh toán. Chị ấy bảo là do chị ấy đang cần hóa đơn thanh toán với công ty. Em cho!


Một lúc sau, lại một chị khác tới, nói văn y chang chị trước đó. Em bảo em đã cho 1 chị khác rồi thì chị này bỏ đi, xin những ng khác đứng đó.


Lại một lúc nữa, một nam thanh niên lại gần "Em chào chị ạ, Chị làm ơn cho em xin cái hóa đơn thanh toán, em đang thiếu hóa đơn thanh toán với công ty" thái độ còn lễ phép hơn 2 bà chị kia.


Ba người cùng hỏi trong vòng vài phút làm em ngạc nhiên kỳ lạ. Ko biết có vụ gì không?


Lúc sau ông xã ra đón, nhìn thấy ng phụ nữ vừa xin hóa đơn của mình lúc nãy đang đứng xin vài người khác, trên tay 1 cuộn hóa đơn to, mình càng thắc mắc...:Thinking: