Chào các mẹ yêu quý:D


Mấy hum nay e sì trét quá, em bầu bí được 5 tháng rồi. Em làm hành chính cho cty tư nhân có ông GĐ bỏ tiền ra hùn vốn 1 ông ng Việt 1 ông ng Úc. Hum trc e bị gọi ra nói chiện, họ đề cập chuyện muốn e nghỉ việc. Em shock quá. Đang lúc gay go cố gắng kiếm xiền để nghỉ nuôi con thì đùng cái đứt gánh giữa đường. Cty bạc quá các mẹ ah. Em làm ở đây cũng chỉ tạm thời thôi. chính vì thế cũng k quan tâm vụ Hợp đồng. Đây cũng là sai lầm của em. H em đúng là khổ sở các mẹ ah. Cả lương chồng và vợ cộng lại không đủ 10m, h e lại nghỉ việc nữa khổ không để đâu cho hết cái lo. Em muốn tìm công việc partime để đỡ đần cho ox mà khó khăn quá.


Chỉ cay cú bên GĐ cty đối xử quá đáng quá, nói ngay trc hôm e nhận lương T7. Em cũng k nói đc gì chỉ bảo làm thế là làm khó cho e. Sắp đến tháng sinh nở rồi.hichic e bảo đáng lẽ phải báo trc 1 tháng để còn chuẩn bị. thì hóa ra họ có ý đồ từ 3 đến 4 tháng nay từ lúc bít e có bầu. Họ cho rằng e có bầu làm vỡ kế hoạch và định hướng đào tạo đối với em.


H cứ như họ đang rủ lòng thương ý, rằng họ bảo e cứ đến cty trong tháng này nhưng chỉ làm việc lặt vặt. Không giao việc cho e nữa.


H ng bị hại là em cũng thành kẻ được rủ lòng thương các bác ah.


Em k thể hiểu nổi, 1 GĐ ng Việt có học đc đi du học đàng hoàng, cs không hề khó khăn. sống trong 1 gđ có học thức bố làm nhà báo, mẹ làm kinh doanh. ở cái độ tuổi còn khá trẻ nhưng có học thức mà hành xử vô nhân đạo như thế. Quả thật cty này đợt vừa rồi có tới 4 ng bỏ việc hàng loạt/11 người (cả 2 GĐ). Cũng vì cung cách lãnh đạo và quản lý nhân viên của GĐ ng Việt. Mọi ng khi đi chỉ luyến tiếc là k đc làm việc với ông ng Úc nữa thôi. Vấn đề của e cũng do ng Việt minh đề cập với ng Úc.


Em từ bé đến lớn hiểu thế nào là bất công, h còn nếm mùi vẫn còn shock các mẹ ah.