Em cũng không biết làm như này có được không nữa? Đành lên đây chia sẻ với mọi người..


Hôm ngày 5/3 rồi em có bay của Jestar vào HCM để nhận công việc mới.. Lúc đi thì ở nhà em bị rớt mất 3 cái thẻ ATM ở trước cửa nhà mà không biết.. Khi lên quầy Jesta tầng 2 bên phải. Chỗ mà mọi lần em vẫn nhận hỗ trợ. Đến đó em có rút ví ra ko biết lúc này có còn CMT ở trong ví hay bị rơi ở đây nữa.


Em được bảo vệ chỉ sang sảnh E để làm thủ tục. Khi làm thủ tục em mới tá hỏa là ko thấy CMT. may mắn cho em là vẫn có cái thẻ sinh viên nhưng hết hạn. cơ mà có ảnh. trong balo của em có sẵn cả sơ yếu lý lịch. vì bị rách ví nên rơi gần như tất cả các thẻ ngân hàng ở nhà. em còn đúng mỗi cái VP Bank mang vào SG.


Ở nhà trọ tại HN thì thằng em nó bảo chỉ thấy rơi mỗi thẻ ATM. ko thấy CMT mới khổ..


Giờ em đang ở trong HCM. mà nhà em ở tận Lào Cai. Bay thì ko bay được vì e chưa có bằng lái xe. :(


Đi lại với em giờ đúng là ác mộng. Em chỉ nghi ngờ rơi ở sân bay lúc gặp An ninh ở chỗ rút ví ra thì đc chỉ sang sảnh E.


Anh chị nào có kinh nghiệm bị rơi đồ như này rồi thì có thể chỉ cho em cách liên lạc với sân bay Nội Bài và làm như nào để liên lạc được. mong là ai đó nhận được thì họ gửi ở sân bay cho em. để em có thể nhận lại được. chứ ở trong HCM mà không có CMT coi như em tiêu luôn.