Chào mọi người !Em là nam 27 tuổi trước kia em quen với người yêu em 25 tuổi cũng được 2 năm rưỡi , lúc ấy người yêu em  lúc sắp ra trường rồi tới đi làm , gia đình cô ấy thì cha cô ấy khi vợ mất , cưới mẹ cô ấy sau này , nhưng mẹ cô ấy bị bệnh tiểu đường nằm 1 chỗ , cha cô ấy không đi bước nữa mà có người cặp chăm sóc nhau thôi . E thì quen rất thương vì hoàn cảnh cô ấy cũng đáng thương , trước kia thì có chị cô ấy 2 người cùng chăm sóc mẹ . khoảng 1 năm về trước chị cô ấy cố chồng rồi cô ấy sống 1 mình chăm sóc mẹ trên thành phố , sau đó ba mình bị bệnh qua đời , từ khi ba bệnh cho đến lúc chết cả nhà mình ăn chay mong ba bớt bệnh , rồi cha cũng qua đời . mình thì buồn quá đi lên chùa tính ở 1 thời gian có nói với cô ấy là mình muốn đi tu , cô ấy cũng rất sốc rồi giận mình , nhưng chiều hôm ấy khi mình nghe các thầy giảng nên cũng về nhà vì sợ gia đình mình lo lắng , rồi từ đó mình ăn chay cũng như trường luôn , 2 người dần có khoảng cách , mình thì tập cho cô ấy ăn nhưng cô ấy , cố gắng được khoảng 1 tuần rồi lại ăn mặn lại . mình cũng không quan tâm có nói là nếu bên anh thì ăn chay còn em đi chơi hoặt ra ngoài ăn mặn cũng được cô ấy đồng ý . rồi cô ấy ở một mình với mẹ. Nhưng thấy bất tiện nên chuyển mẹ cô ấy về quê , cô ấy dọn lên sống với mình vì mình thấy tiện cho cô ấy làm việc với lại vài tháng nữa tính cưới nhau . mẹ mình cũng chịu cũng khuyên vậy . chuyện cũng chả có gì tới khi dọn về khoảng 2 tháng thì cô ấy đi học anh văn , mình thì đi làm chạy taxi 1 ngày chạy 1 ngày nghĩ nên không đưa cô ấy thường xuyên được chỉ có lúc 1 tuần đưa , 1 tuần không . mình nghe cô ấy nói có bạn chung công ty đưa đi dùm , mình cũng tin tưởng cô ấy , có hôm mình cũng nghi nên ra đầu đường xem cô ấy nói có đúng không , nhưng không gặp , lúc sau về cô ấy đã về tới nhà . Ngày 30.4 , 1.5 vừa rồi cô ấy nt với mình là thấy tình cảm nhạt , trách mình tết không về rồi valentine không để cô ấy 1 mình rồi không tặng quà ( tại mình với cô ấy cãi nhau , tại cách vài tháng mình làm ăn thua lỗ rồi cũng dành tiền làm cắt mí cho cô ấy rồi tốn vài triệu nên mới giận nói là tính anh không phải chờ ngày lễ rồi mới tằng quà , ngày thường anh cũng tặng vậy , nên cô ấy giân ) .xong cô ấy lên tp ,cô ấy nói muốn lên thuê trọ gần công ty với bạn cho tiện chỗ làm với mọi người hàng xóm đỡ nói này nọ . rồi mình giúp em chuyển đồ lên . rồi cô ấy nói tình cảm em thấy nhạt vậy anh thấy sao , mình mới nói vậy thì chia tay , rồi chia tay khoảng 20 ngày cô ấy nt nói có lỗi với em , cô ấy nói trong lúc khoảng hơn 1 tháng trước có anh cùng công ty theo đuổi em dù biết em ấy đã có người yêu , rồi trong lúc giận em đã quan hệ với người kia rồi . giờ em xin lỗi em rất nhiều , mình mới nói em còn thương anh không , cô ấy nói có , lúc xa mình thì cô ấy rất nhớ , muốn quay lại thật sự . mình hỏi người kia quen em như thế nào , cô ấy trả lời là hiền , nhưng không biết rõ về gia đình đó . cô ấy muốn quay lại muốn thôi việc công ty đó quay về sống vs mình tìm công việc khác , nhưng sợ có vết sẹo sau này cãi cọ lại đem ra nói . mình thì rất đau lòng các bạn ạ , vẫn còn rất yêu cô ấy , muốn tha thứ quay lại với nhau . nhưng cũng mất niềm tin với cô ấy . mình thấy kẻ thứ 3 kia rất đáng ghét chia ta với cô ấy thì kẻ kia chả phải hả dạ lắm sao . mình cũng sợ cô ấy bị dụ dỗ rồi sau này gặp đắng cay thôi . mình đang là người trong cuộc rất rồi bời , các , anh chị , cho em xin lời khuyên . em xin cảm ơn