Em 25 tuổi, có quen 1 người 1 năm, mới đầu thì a ý nhắn tin trò chuyện nhiều hơn, rủ đi hẹn hò, bọn em làm cùng công ty với nhau và nhận lời yêu nhau, sau đó khoảng 1,2 tháng thì anh ý bắt đầu hỏi vay tiền em, kể cả tiền nhà, tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền chi trả các buổi hẹn, tất cả em cũng phải lo, lúc nào cũng kêu hết tiền và không bao giờ trả lại em khi bảo vay, 1 năm yêu nhau anh ý chưa bao giờ tặng em 1 cái gì cả, em nằm viện 10 hôm lẫn nghỉ ở nhà đều không thấy mặt mũi anh ý, trước đó em không nhận ra, chỉ nghĩ thoáng là anh khó khăn thì mình giúp, 2 bọn em làm cùng công ty với nhau. Anh thường hay nói câu sau này anh có điều kiện rồi anh bù đắp lại cho em, anh ý là người đầu tiên em có quan hệ ngủ cùng, trước đó em suy nghĩ anh ý hiền lành tử tế nên em cứ thế nhẹ dạ mà đâm đầu vào tin, đến cuối năm 2018 vừa rồi em có gắt lên hỏi tiền anh kiếm được đi đâu hết rồi, sao lúc nào cũng thấy anh kêu hết thì từ đó anh ý trở mặt, lúc nào cũng cáu gắt và khó chịu, thời gian đó em không biết là bị lợi dụng nên cố nói nhỏ nhẹ rất nhiều, còn bảo em sai cái gì hay anh gặp chuyện gì thì cùng nhau giải quyết. Đến khi anh ý nói với em “em bỏ tiền ra lo cho anh thì anh nhún nhường em, có qua có lại rồi còn gì”, em hỏi lại anh nhún nhường em cái gì thì anh nói em không biết thì thôi anh không nói. Lúc đó em mới tỉnh ra và nhận ra suốt 1 năm qua mình bị lợi dụng và chặn hết mọi thứ không nói gì nữa, em quyết định nghỉ việc để không dây dưa, trong lòng em rất là nặng nề, ở công ty em vẫn nộp đơn nghỉ và đi làm những ngày cuối, nhưng mọi người hay bàn tán là em có người mới nên bỏ anh ý (em nghĩ chắc do anh ý kể ra như vậy). Hiện tại tâm trạng em rất tồi tệ, anh/chị có thể cho em lời khuyên em nên làm gì bây giờ được không ạ.