em chào mọi người, thật sự mấy hôm nay e đang rất quẩn trí ko biết sẽ ntn.. chuyện là như vầy: bà chị bà con cô cậu v em ( tính ra là con của cậu em, bà con rất gần) đã lừa em và mẹ em mất 40 triệu. thật sự thì dzo em và mẹ em quá tin vào những gì chị ấy nói. chị nói sẽ giúp em vào ngân hàng ACB theo quen biết và bên em phải chi ra 80 triệu. kêu em làm hồ sơ và khi nao ngta nhận hồ sơ của em thì đưa trước 40 triệu. khi bên em đưa đc 40 triệu trước, thì bên chị em gửi mail kêu em điền thông tin ứng tuyển NH. nhưng khi điền thông tin thì lại là NH maritime phỏng vấn chứ kô như là NH ACB như lúc ban đầu chị ấy nói. đến khi em gọi điện hỏi thì chị ấy nói " lúc đâu chị nói v rm là Nh. maritime sao giờ e nói vậy... bla bla.." trời ơi em tức muốn trào máu họng nhưng ko làm gì đc, e mới nc v mẹ em thì mẹ em nói với chị ấy lấy tiền lại. chị ấy đồng ý nhưng ko có nghĩa là đưa liền mà phải đợi. vô lý hết sức, ngay từ lúc ban đầu chị ấy nói sẽ chọn chỗ cho e ưng ý này nọ nếu ko thik thì lấy tiền lại đc đến giờ lật lọng.em ko biết bây giờ em phải ntn ? buồn vì bị chính ng thân trong gia đình gạt, buồn vì số tiền mẹ em dành dụm để e có đc cv ổn định bây giờ ko biết trôi về đâu? ko biết bằng cách nào phải lấy lại đc sô tiền đó nữa... mà tiền vào tay họ thì dễ gì lấy lại em chỉ có 1 tờ giấy chị ấy ghi lại giữ của em 40triu vậy có kiện đc ko? em biết trong chuyện này em rất ngu ngốc và mẹ em quá cả tin, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ nv. hiện tại em rất cần lời khuyên của mọi người, em ko biết bấu víu vào đâu nữa. em biết chuyện đi làm đút lót này nọ chẳng tốt đẹp gì, cin mọi người đừng trách em mà hãy cho e lời khuyên e rất cần sự giúp đỡ... ngay cả người trong nhà còn làm nv v gdinh em thì em cảm thấy rất hụt hẫng. e mất ăn mất ngủ vì mẹ, vì số tiền trên. và vì cục tức với người chị họ...