Có ai đã từng bỗng dưng bị cho nghỉ việc vì lý do của riêng sếp không? Trước đây mình làm ở một công ty cũng kha, nhưng mình quyết định ra đi và làm cho công ty mới (vừa bị cho nghỉ), ban đầu ký HĐ 1 năm, mình đi phỏng vấn và được gọi rối rít sang làm nên mặc dù nhiều người can và mình cũng lăn tăn 1 tí nhưng vẫn quyết định đầu quân ở đó. Sau 1 năm, sếp(giám đốc) QĐ cho mình và ko tiếp tục ký tiếp HĐ, mặc dù có rất nhiều người kết thúc HĐ trước, trong cùng thời điểm với mình. Lý do sếp đưa ra là tình hình công ty không tốt ( nhưng những người ở lại vẫn được tăng lương), những người khác có cái chống lưng rồi nên sếp ko thể gạt họ ra, lúc nhận mình vào thực sự là không cần...Nhưng cái làm mình đau nhất là sếp ra QĐ mà không hề hỏi bất cứ người nào quản lý trực tiếp mình, cả trưởng và PP. Mình không thể làm gì vì HĐ mình cũng hết hạn rồi. Sếp bảo cty khó khăn nên fải giảm nhân sự (1 mình mình), nhưng mình chưa kịp đi thì sếp đã đưa con gái của mình vào ngồi ngay chỗ mình (bảo mình dọn dẹp và xóa thong tin trong máy để cho chuyên viên ngồi. Con bé đó mới ra trường). Công ty của mình thuộc 1 tập đoàn rất lớn của VN, rất nhiều con em cháu cha.


Mình ra đi không hề hói tiếc nơi đó, nhưng mình vẫn thấy vô cùng nặng nề vì bị đối xử tệ như thế. Mình nghĩ triền miên về chuyện này, mình đã đi làm rất lâu rồi, chuyên môn tốt, chưa bị phê bình lần nào và thực tế trước đó đã có 1 công việc tốt. Tự dưng rơi vào hoàn cảnh này khiến mình cảm thấy vô cùng chơi vơi. Năm nay mình bị tam tai, lại đang có tang, mọi người bảo rất đen và xui xẻo, không biết có phải đó là vận đen của mình không? Mình giận ong sếp quá, có nên mail nói ong ấy vài câu không? Nhưng những người tàn nhẫn như thé chắc gì đã chạm được đến họ? Làm thế nào để cảm thấy vui và cân bằng nhỉ?