Bí mật kinh tởm của chồng và tôi có nên ly hôn không
Tôi là một phụ nữ toàn tâm toàn ý với chồng con, tôi yêu chồng hơn cả bản thân mình, tin tưởng và biết ơn vì những gì anh làm cho tôi. Nhưng sau những gì đã xảy ra tôi hoàn toàn thất vọng, choáng váng và tôi làm mất đứa con trong bụng khi mới được vài tuần tuổi.
Sự việc cách đây khoảng hơn 4 tháng tôi bắt gặp tin nhắn của chồng với một người phụ nữ hơn chồng 10 tuổi, tin nhăn yêu đương mà chồng tôi gửi cho chị ấy, rất mặn nồng. Tôi choáng váng và làm ầm ĩ nhưng với sự khôn ngoan của mình anh đã dựng lên một vở kịch, nhờ bạn của anh í nhận là người đã mượn điện thoại để nhắn tin và nhận họ là người yêu của nhau. Tôi đã tin trong hoài nghi
Sau đó, anh có nhiều biểu hiện khác thường: đặt mật khẩu điện thoại, đi qua đêm nhiều hơn không có lý do chính đáng, tôi cứ tra hỏi thì anh đánh tôi, tát vào mặt tôi và đập vỡ điện thoại của tôi, sau đó lại nịnh bợ và xin lỗi. Tôi là một người đàn bà nhẹ dạ, nghe những gì chồng nịnh nọn tôi đã tin và yêu chồng nhiều hơn, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân: chăm sóc bản thân, chú ý ăn mặc, ngọt ngào với chồng ... Tôi luôn cảnh báo chồng về sự đổ vỡ nếu anh ngoại tình mà tôi biết được rõ ràng.
Sau nhiều lần sự nói dối của anh bị vạch trần nhưng tôi không có bằng chứng xác thực tôi đau khổ và dằn vặt của một người sống trong mơ hồ, thú thực tôi yêu và tin tưởng chồng lắm nhưng tất cả những gì đang diễn ra tôi có cố gắng mấy cũng không sao giải thích một cách thỏa đáng
2 vợ chồng tôi từ trước tới giờ rất hạnh phúc, chúng tôi yêu nhau 7 năm và cưới nhau tròn 6 năm, chúng tôi có mot con trai 5 tuổi và đến với nhau bằng tình yêu chân thành không toan tính, đến với nhau từ thuở hàn vi và giờ đã tương đối khá giả, tất cả là do một tay chồng tôi làm nên, tôi chỉ chăm sóc gia đình chứ chưa có việc làm ổn định.
chồng tôi luôn có ý thức vươn lên để cho gia đình có cuộc sống đầy đủ, nhưng rồi một ngày tôi quyết định tìm ra sự thật dù đau lòng. Không biết là may cho tôi hay là không may tôi đã tìm ra rất nhanh chóng chỉ sau một ngày. Với đoạn ghi âm 5 anh gọi điện xưng vợ chồng yêu đương với chị ta đã làm sáng tỏ tất cả.Tôi lật bài ngửa với anh i và anh phải thừa nhận