Hôm qua em đi làm về có treo cái bóp trên xe trong đó có giấy CMND, bằng lái xe, thẻ ATM, giấy tờ xe, còn 200.000 ngàn trong bóp nữa, bình thường thì em dem bóp lên phòng cất, nhưng hôm qua về quên không đem lên phòng vẫn treo ở bọc nilong móc trên xe, hai vợ chồng em chở con qua nhà bạn chơi, khi về cũng chưa nhớ đến sáng nay lấy xe đi làm thì mới phát hiện mất bóp rồi. Mà trong nhà chồng em có một thằng em chồng chuyên ăn cắp vặt lắm, sơ hở một chút là bị mất, nó có đi làm đổ bê tông công trình cũng hay ăn cắp sắt về bán. Em biết chắc là nó nhưng không biết làm sao để trị cái tật ăn cắp của nó nữa, Mẹ chồng em có la trõng không nó vì không bắt được tận tay mà nhưng nó lại đập phá nhà cửa và chửi lại mẹ chồng em nữa, nên mẹ cũng thể làm gì được. mấy chị có cao kiến gì chỉ em để em lấy lại được giấy tờ đã mất không, và trị cái tật ăn cắp đó với, vì lâu lâu mà bỏ quên cái gì là bị mất liền, bực mình hết sức luôn, chán quá vì nếu đi làm lại giấy tờ thì rắt rối quá đi, buồn quá hà !!!!!