Bị lừa tiền khi đi xin việc, làm cách nào để đòi được tiền được bây giờ các bác ơi.
Mình đã qua tuổi băm mà dại ơi là dại. Số là từ khi ra trường, công việc thuận lợi. Vừa rồi công ty cũ giải thể, mình muốn vào nhà nước cho nó yên ổn. Có ông bạn của chồng nói là có thể chạy vào bệnh viện được. Tin bạn chồng nên đã đưa trước coi như đặt cọc 30% (tầm mấy chục triệu). Từ tháng 03 đến giờ là đã được 6 tháng mà hắn ta cứ khất lần, tìm mọi lý do. Nào kiểu như là: chị kế toán trưởng đã đồng ý rồi nhưng chị ấy lại hiểu nhầm là em đang đi làm việc nên chị ấy bảo chờ thi viên chức thì vào luôn thể. Rồi đến chỗ: mấy bác lãnh đạo đang đấu thầu công trình bệnh viện nên dạo này bận.....bla bla đủ kiểu. Mình thấy không thể tin được nữa rồi nên đang muốn rút tiền ra nhưng muốn làm sao cho thật ổn, tránh tình trạng khất lần của hắn. Tình cảnh của hắn thế này:
- Là bạn (ko phải bạn thân) của chồng từ mấy năm rồi. Tư cách cũng ko ổn lắm, hay lươn khươn tiền bạc.
- Công việc là kinh doanh tự do không làm ở cơ quan đoàn thể nào cả
- Mình với chồng thì đang ly thân (lúc nhờ ông bạn đấy thì tình cảm của mình với chồng vẫn bình thường)
- Khi đưa tiền không có biên nhận giấy tờ gì hết. Chỉ có đoạn băng ghi âm cuộc trao đổi giữa mình và hắn. Trong đó mình nói rõ số tiền và nội dung nhờ vả.
- Mình biết nhà hắn và khi đưa tiền trực tiếp đến nhà hắn. Lúc đấy có mặt cả chồng mình và vợ hắn.
Các bác chỉ giáo giúp em với. Chưa có cái dại nào bằng cái dại này. Khổ nỗi, chẳng được nhờ chồng nên muốn có công việc ổn định để có thời gian chăm con mà vướng vào cái vụ lung tung beng này.