Em thấy nhiều topic thuê nhà quá, đều khó khăn và nản khi thuê, tâm trạng ấy em hiểu vì em đã từng trải qua rồi. Các bác đọc bài của em rùi rút kinh nghiệm nhé, em định bụng k kể vì ngượng nhưng nghĩ tới mấy ngày uất ức mà ghi lại, hi vọng k bác nào bị như em.


Cuối tháng 11 sau gần 2 tháng tìm nhà để 3 đứa ở, em vô tình và vui mừng ra mặt vì tìm được cái nhà ưng ý, tuy chỉ là cấp 4 nhưng có 2 phòng nhỏ và 1 gác xép rộng, giá thuê 3 triệu ở Hoàng Quốc Việt. Nhà số 8 ngõ 252.


Vui mừng quá nên em cứ như bị mành mành che mắt, lúc đi ký hợp đồng rất thuận tiện và nhanh chóng, em đặt 18triệu 6 tháng. Còn ngây thơ hỏi một câu "chị ơi, có xem giấy tờ nhà không"


"Tin nhau là chính chứ em, chị chỉ muốn tìm người coi nhà giúp"


.... và thế là e chẳng thắc mắc j.


Về nhà đó được 1 tiếng e nghe phong thanh tin là nhà đó ko phải chính chủ, chủ là 1 bác khác những người đó chỉ thuê lại, uhm thì nó cho em thuê đắt gần gấp đôi nhưng cũng k sao, chị em em hài lòng...........Được 1 lúc lại nghe tin là hợp đòng sắp hết hạn........ rồi đó là bọn giang hồ......


Em lấy lại được 7 triêu, nó hẹn em 5 ngày lấy 6 triều nưa (em chấp nhận bồi thường hop đồng 5 tr)


Em tìm gọi lại đều k được, thuê người tới theo dõi không được, hờ công an rồi, em có người nhà mà(ngày mới bị mất xấu hổ k dám nói với ai, nếu nói sớm chắc e sẽ k bị mất đồnng nào) em định bụng mất thì mất nhưng phải cho nó biết mình k phải bỏ qua và cho những người sau em đỡ bị nữa. Nhưng đến bj chưa có kết quả j


Em xin miêu tả về vợ chồng nó nhé :


Con vợ gày, tóc ngang vai, tự xưng là Lan Anh


Thằng chồng to béo tên là Nguyễn Tiến Dũng, sn 01/01/1978(theo cmt nó cho em xem), nhà ở Lai Cách Hải Dương


số điện thoại : 0944796658 (bây giờ nó vẫn dùng số này nhưng e gọi k được, lấy số lạ gọi cũng k dc, k nghe máy)


(nếu bác nào vô tỉnh mà biết thì báo em với nhé, vì ngoài em ra còn 2 vợ chồng 1 anh cũng mất với nhà đó, gặp nhau, tất cả đều nói rằng k hiểu sao lúc đó m ngu muội thế)


E sốc lắm, lần đầu tiên bước chân xa gia đình đã bị 1 vố đau, 1 phần vì tiếc $ 1 phần vì thấy mình non qua, ngu quá.....


Mọi người có thể bảo đó là tại em, em làm việc không thận trọng, bj trách ai. Em k trách ai, chỉ trách bản thân mình, nhưng tâm trạng khấp khởi, vui mừng ấy có lẽ chỉ những người từng đi thuê nhà mới hểu.


Em sai lầm vì k nói với ai, cứ nghĩ là im lặng, ỉm đi, tự kiếm lại và bù vào


..........


Em khuyên mọi người là cố gắng bình tĩnh khi tìm nhà, nếu qua môi giới thì bắt nó viết hơp đồng thật rõ ràng là bnhiêu ngày tìm được nhà như m yêu cầu, hoặc là bồi thường lại $.


KHi ký hợp đồng phải xem xét kỹ giấy tờ nhà, cần thiết nếu nhiều tiền thì đi công chứng hợp đồng.


Mong là mọi người sẽ không bị như em