Xin chào các mẹ, các cô, các chị trong diễn đàn, tâm trạng em bây giờ rất rối bời mong mọi người hãy cho e biết e cần làm gì lúc này.


Đáng lẽ ra tiêu đề của bài viết em định viết là bị bạn trai lừa dối và phản bội, nhưng thật sự lúc này em ko biết người đó có thực sự là bạn trai em ko nữa.




Em và người đó quen nhau được hơn nửa năm này, khoảng thời gian hắn giành ra gặp e rất ngắn mỗi tháng 2-3 hôm, hắn nói vì tính chất công việc nên phải công tác này nọ, hắn có hứa hẹn đưa e về ra mắt gia đình này nọ.


E biết các chị sẽ cho là thời gian ngắn vậy mà e lại lao vào tin yêu như thế. Nhưng thật sự thì tình yêu cứ như một liều thuốc phiện vậy, khoảng thời gian để nghiện là rất ngắn.



Nhưng đâu ngờ ngay lúc này e lại biết được 1 sự thật kinh khủng.



Hắn chỉ là một kẻ chuyên đi dụ dỗ những cô gái ngây thơ như e, thực tế thì hắn có theo đuổi 1 cô giàu có, giỏi giang, hơn tuổi hắn,. E sẽ mãi ko biết chuyện này cho đến lúc hắn lạnh nhạt dần, linh cảm của một người phụ nữ cho e biết có điều gì đó không ổn và nếu e ko đc 1 ng bạn của hắn tiết lộ bí mật thì e sẽ mãi mãi là 1 kẻ khờ mà thôi. Trước đây e và hắn ko kết bạn fb vì hắn nói chuyện kết bạn fb sẽ ko tốt cho e, do công việc hắn nguy hiểm sợ ảnh hưởng đến e. E nghi ngờ nhưng vẫn chấp nhận. Rồi đến chuyện e định chụp hình hắn, hắn cũng ko cho, e vẫn cứ cho là chấp nhận đi.


Theo những gì a bạn kia kể e nghe, về nhà e vào tìm fb của chị gái giàu có nọ, add fb và lần mò hình ảnh này nọ thì hóa ra, biết bao nhiều hình ngày trước từ lúc chưa quen e, hắn cùng người phụ nữ ấy đi chơi, ăn uống, nắm tay, ôm ấp này nọ đủ cả. E mới giật mình nhận ra và mới thấy mình ngu đến nhường nào. Hóa ra vì lẽ thế mà hắn sợ những thứ đó.


Đêm e biết sự thật, người bạn đó đã chở e tới căn nhà hắn đang ở, đứng len lén ở ngoài, e đã tận tai nghe thấy giọng nói của hắn trong căn nhà với người phụ nữ đó trong khi hắn nói hắn đi công tác Tp X. Lúc đấy mọi thứ như sụp đổ với e.


có quá nhiều dữ kiện trong đêm đó mà e phải tiếp nhận, e ko thể rơi được giọt nước mắt nào mà cứ sống trong cảm giác khó chịu bứt rứt, nửa đêm ngủ giật mình tỉnh giấc những 3,4 lần và thao thức nghĩ ngợi về hắn và mọi thứ. Hiện tại hắn vẫn chưa biết là e đã biết sự thật này, mà vẫn nghĩ là e đang còn tin hắn, mong chờ hắn.



E thật sự rất muốn làm gì đó để hắn gánh lấy những tủi hờn mà e phải chịu đựng. Mặc dù e biết trong mọi chuyện e là kẻ dại dột nhất, biết là sẽ phải hối hận nhưng vẫn cứ lao đầu vào, là khẻ đáng trách nhất nhưng e là 1 ng sống tình cảm lấn át lí trí, xin đừng trách e là con gái mà không chịu tìm hiểu kĩ, giữ gìn bản thân, bạn bè e trước đó đã nhiều lần khuyên ngăn và trách cứ e, sao lại yêu 1 kẻ như thế.



Và câu chuyện thực ra nó sẽ rất dài, nhưng với tình cảnh lúc này e thật sự ko thể ngồi viết ra hết đầu đuôi được.


Nếu ai hiểu được cảm giác bế tắc lúc này của e, mong hãy cho e lời khuyên hoặc những cách để có thể ngẩng cao đầu đối diện sự thật để có thể hạ đo ván hắn một cách đau đớn. E mong sẽ nhận được những lời khuyên chân thành vào hộp tin nhắn, xin đừng trách cứ tội nghiệp e.