Em đã post cái này ở bên mục tâm sự gia đình nhưng hình như em post nhầm ạ, nên em xin được post lại mong mọi người gỡ rối giúp em với ạ. Híc em đang ở trong thế bí lắm rồi ạ.


"


Chuyện của em là thế này ạ: Em năm nay 24 tuổi, chưa lập gia đình và cũng chưa có người yêu. Gia đình em thuộc loại khá gia giáo và điển hình, (mẹ em làm giáo viên bố em làm kỹ sư) thế nên từ nhỏ đến giờ em sống trong cuộc sống rất được bảo bọc. Gần đây em đã bỏ việc làm hợp đồng ở một cơ quan nhà nước để đi làm ở công ty tư nhân ngoài, việc đó khiến gia đình em cũng hơi phản đối, vì em vẫn còn đang đi học cao học nên mẹ em muốn em dành nhiều thời gian vào việc học, tuy nhiên em vẫn chuyển đi. Vấn đề nảy sinh khi em đi làm được khoảng 2 tuần ở chỗ mới thì sếp yêu cầu em đi công tác xa, không phải đi trong ngày mà những tận 2 - 3 hôm cơ ạ. Mà đi công tác thì chỉ một mình em là con gái đi với toàn nam giới. Việc đi là không thể tránh khỏi, vì cơ quan em rất ít nữ giới mà các chị ấy đều mang bầu và con nhỏ, thực ra lần trước đi em đã né tránh nhiều rồi, nhưng nếu lần này lại né tránh đi nữa thì xem ra không ổn. Vả lại tính chất công việc này cũng sớm muộn gì vẫn phải đi công tác. Dù thế em vẫn hơi ngại khoản điều tiếng và nhất là em gặp sự phản đối gay gắt từ phía gia đình em, nhất là em gái em (bố mẹ em vẫn chưa biết việc này, nếu biết thì cũng khá rắc rối ạ T.T). Em gái em cực lực phản đối, con bé còn giận em, bắt em nghỉ việc, bảo em là chị muốn bị mang tai mang tiếng vào à (ý là chuyện đi công tác qua đêm với sếp và các đồng nghiệp nam...) rồi nó hỏi em "chị muốn kiếm tiền hay muốn làm mẹ hài lòng", rồi rất nhiều lời lẽ khác mà em nghĩ là rất gay gắt, như "chị chỉ giỏi mua việc vào cho người khác lo lắng", "người ta làm thế được nhưng chị không làm được", không phải là nó sợ họ làm gì em, mà nó sợ bị người khác đồn đại sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của em trong mắt người khác, em biết là gia đình em rất lo lắng cho em, và bản thân em cũng rất lo cho mình nữa. Nhưng em cũng muốn hoàn thành tốt công việc nữa.


Các anh chị là những người từng trải và có nhiều kinh nghiệm ứng xử hay xin hãy giúp em gỡ rối vấn đề này với ạ. Xin các anh chị cho em lời khuyên nên đi công tác hay thẳng thắn từ chối và nếu cần thì xin nghỉ việc để không ảnh hưởng đến về sau hay làm ách nào là tốt nhất có thể với em lúc này? Em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.


À các anh chị cho em lời khuyên sớm sớm một tí nhé, vì sắp đến ngày em phải đi công tác mất rồi ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đọc tâm sự của em ạ."