Chào anh chị! e đang rất lo sợ và hoang mang, hối hận nữa anh chị ạ? mọi người cho e lời khuyên với.
EM mới sử dụng zalo, và e vào mục tìm bạn bè nói chuyện, thì có 1 số người vào nói chuyện với em. Em mới dùng nên cũng muốn thử nói chuyện cho vui. Có 1 ng vào nc với e và bảo học đh dược hà nội, cùng quê em nữa, làm ở sở y tế. Lúc đầu a ta bảo em là đang kiếm người iu, e bảo kiếm người yêu mà dễ như a nói được á, rồi a ta bảo yêu rồi ngủ hợp nhau thì cưới.
hic. lúc ý e thấy rất tò mò vì như a ta kể là người có học mà lại nói chuyện kia dễ dàng như vậy.Quả thật e 24 tuổi rồi nhưng ít khi tâm sự nói chuyện với mọi người nên hay tò mò xem mọi người yêu nhau thì có làm gì nhau không? Nên e vẫn nói chuyện với anh ấy.Anh ấy bảo cứ tâm sự với anh, chuyện 2 ng nói là bí mật, a ko nói với ai đâu.
Thế rồi e cũng nói chuyện, anh ta lân la nói chuyện đó với em, e thì chỉ hỏi a ta 1 số chuyện vì e tò mò chứ k chat sex hay gì cả, e bảo là e chưa đi xa với người yêu e gì cả. Anh ta bảo em yêu nhau rất khó mà ko đụng chạm nhau, rồi bảo em 24 tuổi rồi mà không thủ dâm, không làm j với ny là có vấn đề. EM cứ nghĩ a ta tấm sự thật lòng và vì a ấy làm trong ngành y tế nên sẽ hiểu tâm sinh lí con người.Vì nhiều khi e cũng có ham muốn khi ở bên bạn trai nên hay mặc cảm mình hư hỏng. Vậy là e tâm sự thoải mái với anh ấy.
KẾT CỤC: Sau vài hôm nói chuyện e ko nhắc gì nhiều tới mấy chuyện anh ấy dụ dỗ,nhưng e đã sai lầm khi bị a ta dẫn vào chòng.ko hề nói chuyện quan hệ j hết nhưng e đã lỡ nói với a ta là:1. e với ny có ôm hôn nhau, a ấy áp sát người vào em làm e nóng ran lên.2. Vòng 1 em rất nhỏ, giờ làm j để nó to hơn hả anh? 3.anh ấy hỏi vậy là e có ham muốn đúng ko, e bảo uh e có.
Ngu hơn nữa là e đã lỡ gửi 3 bức hình ngực e hết cho a ấy xem, chỉ vì e muốn ng ta xem ngực e có nhỏ thật ko? bức ảnh e chụp ko có mặt nhưng nó có chụp cổ và dây chuyền e đeo, cái nốt ruồi ở cổ nữa, 1 bức có cái áo e hay mặc, 1 bức e chụp hết ngực nhưng có thấy màu áo trùng với cái ảnh kia.
sau khi gạ e được tới đó, e k có hứng nói chuyện nữa, e bảo k mún nc nữa. thì nó gọi cho em không được và anh chị biết không? chả hiểu sao nó lần mò ra facebook e, nó đã kết bạn và theo dõi tất cả bạn bè, người thân e trên facebook. nó gửi cho e 9 bức ảnh chụp lại các cuộc nói chuyện e lỡ mồm nói ra trên và 3 bức ảnh e chụp gửi nó kèm theo lời đe dọa: sẽ gửi hết cho bạn bè, ng thân e nếu e ko chịu thực hiện mệnh lệnh của nó. EM LẠI NGU LÀ MẤY HÔM TRƯỚC KO MÚN NÓI CHUYỆN VỚI NÓ NỮA NÊN E ĐÃ XÓA HẾT CUỘC NÓI CHUYỆN, GIỜ CHỨNG CỨ LÀ NÓ CỐ TÌNH DẪN E VÀO CÂU CHUYỆN VÀ E CHỈ TÒ MÒ VÀ HỎI MẤY CHUYỆN TẾ NHỊ ĐÓ THÔI CŨNG K CÒN.
nó bắt e làm những chuyện đó rồi gửi qua cho nó, và nói j e phải làm theo.Lúc đầu, e rất sợ khi thấy nó đã kết bạn hết với bạn bè e. Em lúc ấy như người sắp chết, bảo nó đừng, nhưng sau đó e nghĩ, rùi e bảo nó anh cứ tung lên, em không thể làm theo lời a nói, e chấp nhận là em đã ngu ngốc tin người quá rồi. nó cứ dọa em, thấy e k đồng ý, nó dọa nhưng 1 lúc sau nó cũng k đăng lên nữa. nhưng nó bảo vẫn giữ hết tất cả 9 bức hình đó và sẽ tìm e 1 ngày ko xa, nó bảo em phải ngoan ko thì a sẽ trừng trị vào 1 ngày tới.giờ nó k phá nt e trên zalo nữa nhưng nó mà đăng lên cái face nó tạo ra thì toàn là bạn bè e thấy hết.
Hiện giờ e đang rất lo sợ, cảm giác có lỗi rất nhiều rồi, em ko biết làm gì cả, e thật ngu ngốc khi nói chuyện với 1 ng lạ k quen biết gì mà ko hề cảnh giác đề phòng. nó có hình e, mặt e, thông tin vê e, trong khi e ko biết nó là ai, vì nó nói với em toàn là giả mạo thôi.mấy ngày hôm nay e như người mất hồn, k dám nói j với nó và hủy face tạm thời k dám mở, e bị ám ảnh thực sự.chừng nào nó còn giữ những bức hình đó, e còn lo sợ còn dài.
XIN ANH CHỊ ĐƯA CHO E LỜI KHUYÊN NGAY LÚC NÀY.EM KHÔNG BIẾT LÀM GÌ NỮA.chỉ vì cái tính tò mò, k cảnh giác em đã ngu ngốc vậy đó. qua đây e cũng mong các em luôn cảnh giác với người trên mạng ko quen. có lẽ nỗi đau này sẽ đi theo em suốt đời.

