Em đi làm được khoảng 1 năm rồi, em trẻ nhất phòng, phòng chỉ có 1 chị >30 tuổi và em là chưa lập gia đình. Từ đầu tới giờ không thấy có vấn đề gì. Nhưng gần đây có 2 trường hợp xảy ra.


TH1: khi đang đứng lãnh lương, em ko có tiền lẻ gửi lại cho chị thủ quỹ, lúc ấy có 1 ông đáng tuổi chú em , làm cùng phòng, ông í cười nói bảo lấy tiền của chú nè ( chỉ có 2 ngàn thôi) xong vỗ 1 cái vào mông em. Em tức điên, nhưng cũng vừa xấu hổ. Lại chưa có kinh nghiệm nên em ko phản ứng gì. Chỉ là sau đó em luôn giữ khoảng cách với ông ấy. Bình thường em hay chào hỏi nhưng sau đó em gặp ko chào luôn, khi mọi ng nói chuyện j vui mà có ông ấy tham gia là em cũng ko nói gì luôn


TH2: có 1 anh mới vào phòng em. Nghe nói anh ta sắp lấy vợ. Lúc đầu em thấy anh ấy cũng vui tính, hay nói đùa, nên em cũng tham gia nói đùa cho vui. Không phải nói chuyện gì bậy bạ, hoàn toàn nói mấy chuyện vui vui thôi. Nhưng tự nhiên hôm qua anh ấy vuốt vuốt tay em. Em lại nghĩ là đùa, em nửa đùa nửa thật lại là " cẩn thận ăn tát đấy!" . Xong anh ta cười cười, 1 lúc sau lại vuốt vuốt tay em ( tay em đang cầm chuột máy tính). Em mới tát cho 1 cái, nhưng em ko dám tát mạnh. Vì thật ra em ko muốn ầm ĩ hay gây điều tiếng trong cty. Em tưởng chuyện dừng tại đấy. Hôm nay anh ta lại làm như thế 1 lần nữa. Em bị bất ngờ nên cũng ko biết phản ứng sao, e chỉ nhìn với thái độ k thích.


Em đang định nếu anh ta còn như vậy nữa thì em sẽ


1. Tát cho 1 cái thật đau


2. Nói cho anh ta biết anh ta là con người dê và bất lịch sự thế nào.


Em làm như vậy có đc ko? Hay phải làm như nào? Em chỉ nên nói chuyện giữa em và hắn hay gì? Nếu nói chuyện riêng thì hơi khó, tại phòng em lúc nào cũng đông người, chỉ có thể gửi email hoặc chat thôi. Các anh chị có cao kiến gì chỉ cho em với. Em cảm ơn trước !