Chào các bạn trên diễn đàn, hôm nay mình vào đây mong được các bạn tư vấn giúp.
Mình có 1 cô em năm nay đã 25 tuổi, từ nhỏ đã có tật hay ăn cắp và nói dối. Lúc còn đi học, em mình ở nhà với mẹ, thì thường xuyên tìm cách cậy tủ lấy tiền của mẹ, dù mẹ mình khóa trên khóa dưới, thậm chí mang tiền lên cơ quan để nó cũng lên đó lấy cho được . Mẹ mình từng mắng mỏ nó thì nó thề sống chết không lấy, còn đòi tự tử, từng bỏ nhà đi mấy lần làm mẹ mình sợ, không dám mắng nó nữa. Lúc đó cả nhà nghĩ thôi thì nó còn nhỏ, nhà nghèo nên nó thiếu thốn, mới ăn cắp tiền.
Sau đó lên tới đại học, nó xuống TPHCM học, ở nhờ nhà ngoại, nó thường xuyên ăn cắp tiền của mọi người, mà lấy nhiều lắm, thậm chí cả ngàn đô của dì, mặc dù mấy dì không để nó thiếu thốn thì. Nó ăn cắp cả những thứ không đáng ăn cắp, những thứ muốn thì cứ nói, mọi người sẽ cho thoải mái. Nó còn mắc tật nói dối, chuyện không đáng nó cũng nói dối.
Học hết 4 năm đại học, nó nói đã tốt nghiệp, chờ lĩnh bằng. Tới khi cả nhà đọc báo thấy trường tổ chức lễ phát bằng, nó vẫn nói là chưa phát. Tới khi lên trường hỏi mới biết nó bỏ học, bỏ thi nên không có tốt nghiệp. Lần đó nó lại bỏ nhà đi mấy hôm.
Cả nhà sau đó vẫn khuyến khích nó ráng thi trả nợ môn để được tốt nghiệp, 2 năm liền nó không thi. Tới năm thứ 3, đột nhiên nó xin tiền nhà rất nhiều , nói là đóng tiền học để thi trả nợ tốt nghiệp với đút lót để được thi, rồi nó mang tấm bằng tốt nghiệp về. Mẹ mình mừng lắm. Nhưng mình thì nghi nghi, đi hỏi trường nó mới biết đó là bằng giả. Mà sao nó diễn kịch như thật, cũng ôn thi, viết đơn xin thi, nói chuyện điện thoại với thầy cô tùm lum, thậm chí có hôm nó gọi điện cho mình bảo em đi thi về sớm, để em đón cháu ở trường cho cháu đi chơi.
Mình nghĩ em mình mắc bệnh nói dối nặng rồi lắm lắm rồi, đến mức mua bằng giả về lòe mọi người thì mình chịu thua luôn.
Mình không biết liệu có bác sĩ tâm lý nào điều trị được bệnh này không, mong các bạn tư vấn cho mình.