Mọi công cụ làm tăng tính giao tiếp (điện thoại, yahoo, skype,…) của con người đều có mang lại sự hứng thú và được nhiều người quan tâm. Facebook là một trong những công cụ như vậy ngoài tính năng vượt trội chia sẻ tức thời (trực tiếp: “đang câu cá mập”, “hôm nay có hai bốn giờ”, “hôm nay thứ 4 không có gì thay đổi thì mai là thứ 5”), mọi người có thể giao tiếp, kết bạn, chia sẻ cảm xúc, quan trọng nhất là tự khẳng định mình (tổng thống, ông nông dân, thằng ăn trộm, ông ăn mày là như nhau đều có một cái tường thích gì thì viết chém gì thì chém miễn đừng để công an nó tóm).


Rất rễ gây nghiện (vừa học vừa face, vừa nấu ăn vừa face thậm chí vừa đi vệ sinh vừa chơi face).


Tại sao nghiện? Chắc tại nó có tính khơi gợi tính tò mò tọc mạch (không biết có cu te không?, Em ấy viết? Cô ấy chữ trên tường có đều và đẹp không? Có người yêu chưa? Có phải là người phê zai không?).


Nghiên cứu mới nhất của ngành dân số địa phủ chỉ ra rằng tuổi thọ con người chắc chắn sẽ giảm vì quá nhiều người quá lạm dụng face, đồng thời cũng chỉ ra rằng cơ thể con người sẽ nặng nề hơn thiếu sức sống hơn, tỉ lệ tan vỡ hôn nhân cũng cao hơn, tính lãng mạn cũng giảm hơn…


Cá nhân tôi nghĩ dùng facebook lên chú ý đến việc kết bạn đáng kết hãy kết bài gì đáng post hãy post đừng để facebook của mình và người khác như một cái thùng rác vì rất có thể nó làm mất thời gian của xã hội này.