Đi làm, đi giao lưu với nhiều người, em nhận thấy có những người rất lạ lùng. Họ dường như mắc một chứng "bệnh" mà em tạm gọi là bệnh hoang tưởng bản thân.
Bênh hoang tưởng bản thân có nhiều biểu hiện. Đa phần những người mắc chứng này em gặp là phụ nữ. Nam giới cũng có, nhưng ít hơn và mức độ cũng không trầm trọng bằng phụ nữ.
Cụ thể, có những chị gái hình thức quá mức dưới trung bình, không chấm được một nét nào cả, thậm chí ai cũng thừa nhận là xấu gái, nhìn rất mất cảm tình, nhưng họ lại luôn tự cho mình là xinh, có duyên, quyến rũ ... Hình thức đã kém, ăn mặc cũng xấu, chả có gu gì cả nhưng lúc nào cũng rất ra vẻ chải chuốt và chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài của người khác. Kiểu như thấy bạn gái nào hình thức kém thì tỏ ra không muốn quan hệ cùng, hoặc chỉ thích những anh chàng đẹp trai, anh nào xấu trai là chê ... Ăn nói thì vô duyên nhạt nhẽo, đoảng vị vụng về, nấu nướng chén to kho mặn, không biết làm ăn gì cả cho nên hồn nhưng lại luôn tự hào mình khéo léo, đảm đang ... Tức là với những người này, họ luôn cho mình là hay ho, tốt đẹp nhất, trong khi bản thân họ chả có chút giá trị nào trong mắt những người xung quanh. Một số người hoang tưởng bản thân trầm trọng đến mức khi có người chỉ ra những cái dở của họ, họ nhất quyết không thừa nhận và luôn cho rằng mình không phải như thế !!!
Một dạng hoang tưởng bản thân khác nữa là luôn nghĩ mình giỏi và tài năng. Dạng này em từng gặp một số trong công việc. Lúc nào cũng cho rằng mình hơn người khác, rằng mình phải xứng đáng với cái nọ cái kia, không bao giờ bằng lòng với những gì mình có. Có người thực sự năng lực rất tầm thường, nhưng hoang tưởng quá nặng về bản thân. Có người thì cũng có năng lực, song thực tế thì họ tự đánh giá mình cao hơn nhiều so với thực lực của họ. Những người hoang tưởng bản thân nhiều khi gây rắc rối phức tạp trong công việc do họ đặt cái tôi của họ quá cao, lên trên lợi ích của tập thể.
Không biết các anh các chị có gặp nhiều người như thế trong cuộc sống chưa ạ ? Em thì vẫn còn trẻ thôi nhưng em cũng tự hiểu và đánh giá được bản thân mình, hiểu rõ những mặt mạnh, mặt yếu của mình. Thế cho nên em thấy hết sức lạ lùng khi biết những người mắc chứng hoang tưởng bản thân như trên.
Điều gì khiến những người này bị hoang tưởng bản thân như thế ? Do tính cách bẩm sinh ? Do lệch lạc về tâm lý và nhận thức ? Do thiếu giáo dục đầy đủ của gia đình ? Do môi trường sống xung quanh tác động ?
Tưởng tượng sau này có con cái mà lớn lên chúng nó cũng trở thành những người đáng ghét như thế trong mắt người khác thì thật đáng buồn :Sad:
Đọc tiêu đề topic cứ tưởng là tự truyện của mat_buon86. He he. Bức xúc không giải tỏa được thành ra stress. Stress nặng phát bệnh hoang tưởng. Hoang tưởng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
- Thiên hạ bách tính, ko thể khẳng định ai tốt/đẹp/giỏi/tài năng/duyên dáng/... hơn ai, cái này còn tuỳ vào...
Bức xúc không giải tỏa được thành ra stress. Stress nặng phát bệnh hoang tưởng. Hoang tưởng...
Mình thì gặp mấy người dạng này cũng thường...
Nhưng cái hình thức diễn...
He...
@MB: nhẹ nhàng, điềm tĩnh, dùng từ mềm hơn một chút...