Các chị giúp em với, mới cưới mà em nản quá trời. Sau đây em kể "bệnh" chồng em ah:
1/ Lôi thôi, ở dơ: mặc dù chúng em cũng khá khó khăn nhưng anh ý cũng có được chục cái áo sơ mi, 5 quần tây và 4 quần jeans. Em lại giặt đồ hàng ngày ma không biết sao anh ý cứa mặc đi mặc lại đồ đã mặc, tắm xong mặc lại quần sooc cũ chỉ thay quần nhỏ. Đồ thay ra máng lung tung, khi thì tay vịn cầu thang,, khi vắt ghế phòng khách , lúc treo phòng làm việc, có khi còn nhét vào tủ đồ sạch. Đồ đạc lấy chỗ này bày chỗ kia. Em giận chết được, nói quá trời lun mà không sửa được.
2/ Việc nhà là của phụ nữ: Em đi làm xa, 6h sáng đi, tối 6h mới về, còn làm thêm buổi tối, cơm nước, giặt giũ mà anh ý hổng khi nào phụ em, công việc của anh cũng vất vả nên em không nói gì nhiều. nhưng cứ thấy chồng ngồi 1 bên là máy tính chơi games, 1 bên là tivi bật to hết cỡ em thì lụi hụi dọn nhà có khi đến 11h mới xong thì ức không chịu nỗi, đã thế mở tivi to quá hôm em trượt chân ngã vỡ hết 1 đống chén mà ổng không hay biết gì. Lên mếu máo kể tội thì ổng lăng xăng hỏi han.
3/ Tóc tai thì lu xu bu, râu ria mọc đầy : nói thì thích để dài, đi về họ hàng nhà em cũng để vậy làm em cháy mặt (vì gđ em người Bắc nên tóc tai, quần áo lúc nào cũng phải gọn gàng, nề nếp)
4/ Lười: Cái này là bệnh nặng nhất. Ngoài công việc ra thì anh ý ít khi nào mó tay vào cái gì, cửa nhà tắm hư - em sửa; bóng đèn cháy - em đi mua về tự thay .... (mặc dù đã nói).
5/ Cứng đầu cứng cổ: vợ mà góp ý cái gì thì cứ như là vợ chê - tự ái 1 cục, rồi lại mặt nặng mày nhẹ - ghét nhất.
Tuy nhiên vẫn có những lức đáng yêu, nên em vẫn yêu chồng nhưng có cách nào trị anh ý không, mấy mom giúp em với