Em là thành viên mới, muốn hỏi các mẹ để các mẹ có ai bị như em thì tư vấn cho em với em thấy chán nản bế tắc quá. Em bị bệnh buồng trứng đa nang từ thời con gái, em lấy chồng từ cuối tháng 11/2015, vòng kinh của em thường 60 ngày. Tháng đầu thì e có đi canh trứng thì tháng đấy có trứng trội và vợ chồng em cũng qh vào ngày trứng rụng nhưng vẫn không đậu, tháng 2 và tháng thứ 3 em đi canh trứng thì không có trứng trội nữa. Em có đi cắt thuốc bắc để uống nhưng đến nay đã 2 tháng rồi em vẫn chưa thấy KN, em dừng uống thuốc bắc và Em đi khám bác sĩ có kê đơn cho uống duphaston và vitamin E, em uống đến hôm nay là ngày thứ 8 rồi mà vẫn chưa thấy đến tháng, chồng em thì làm xây dựng cuối tuần mới về. Nhà chồng em có mình chồng em nên ai cũng sốt ruột, có ai bị như em không ạ? Em mong con lắm các mẹ cho em lời khuyên với ạ