Hôm nay mình có ghé qua chỗ xe bắp của 2 bà cháu bé Nguyễn Trần Trọng Phúc ngồi quan sát 1 chút, mua vài trái bắp rồi đi về. Mình tính ủng hộ chút tiền, nhưng khi ngồi quan sát mình thấy ánh mắt của 2 bà cháu đều rất lạc quan và ko có vẻ mệt mỏi. 100-200k cho họ ko phải là một con số lớn, nhưng mình ko muốn họ đánh mất ánh mắt lạc quan, thay vào đó là chờ đợi sự thương xót của người khác. Chính vì thế mình chỉ mua bắp ủng hộ 2 bà cháu thôi.
Mình khá mừng khi nghe dc tin bé đã được tại trợ cho đi học tới hết lớp 12. Mình share lại clip mà Xe Bus Yêu Thương ghi lại hôm trước. Chúc con sẽ sớm đến trường và học thật giỏi nha Phúc.
Nếu như mọi người chưa biết về bé Phúc thì coi ở đây nhé: https://www.webtretho.com/f/goc-lam-me/tin-vui-be-trai-mac-dong-phuc-ban-bap-phu-ba-bat-khoc-vi-duoc-di-hoc-con-hua-se-hoc-that-gioi

