Chào các chị.!


Mình tham gia diễn đàn cũng đã rất lâu, nhưng hôm nay mạo mụi tạo 1 tài khoản mới để viết lên đôi dòng tâm sự, nếu các chị đã từng trãi qua xin vui lòng góp ý cho em!


- Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, quanh năm bên ruộng đồng, ở cái miền quê ấy bọn trai trẻ như tôi điều dạt vào 1 thành phố lớn để sống, riêng tôi vì gia đình có đôi chút điều kiện nên tôi được lên thành thị để học chứ không phải vất vả làm việc như bao người cùng trang lứa. Tôi học không giỏi nên chọn cách đi một con đường xa là học trung cấp rồi liên thông đại học. Nhưng ở phố thị xa hoa đầy cám dỗ tôi đã học được nhiều chứ không riêng gì học chữ, tôi bỏ học năm cuối cùng của trung cấp, tôi đi làm nhiều thứ như phục vụ, giữ xe, giao hàng... Tôi dần hiểu được cách kiếm tiền bằng miệng lưỡi tôi tham khảo tài liệu trên internet học làm sales cho 1 công ty quảng cáo lương khởi điểm 2tr/1 tháng 5% giá trị hợp đồng mà k cần bằng cấp. Tôi quen nhiều bạn, kết giao nhiều đối tác và tôi gặp em!


- Có lẻ đến tận giờ tôi chưa hiểu trái tim em nhưng tôi hiểu bản thân tôi không thể sống thiếu em. Qua 1 người bạn tôi bắt đầu quen em, em lớn hơn tôi 4t nhỏ nhắng, máy tóc vàng, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp. Tôi như bị hốt hồn từ lần gặp đầu tiên vào tuyết trời mùa đông không lạnh. Tưf khi gặp nhau tôi và em nói chuyện nhiều hơn sau vài tháng tôi thổ lộ tình cảm của mình và em cũng chấp nhận thời gian đó thật tuyệt vời với tôi, em như một món quà vô giá mà thượng đế trao gửi đến tôi, chúng tôi đi du lịch và có ngày tháng hạnh phúc bên nhau, tôi kể cho em về công việc của tôi. Em bảo: thôi anh nghĩ đi em không muốn anh tiếp xúc nhiều với phụ nữ ( nghề sales nhiều cạm bẩy). Nghe em nói tôi nghĩ việc nhưng vẫn liên lạc thường với sếp cũ, tưf khi quen em tôi bị cấm tuyệt đối không nói chuyện với nữ trên Facebook, Zalo, Sky... Cho dù người đó là ai thì cũng k đc tiếp xúc, tôi nghe lơif em, tôi nhớ vài lần tôi nc với bạn em thấy được khóc lóc chia tay dù cho tôi có giải thích sao thì em vẫn không nghe, nhưng tính em vậy hay nói hay cáo gắt nhưng mau quên. Rồi tôi học xong làm photo tôi dự định mở tiệm và bàn với em, em đồng ý và mượn vốn cho tôi làm ăn, em làm trong 1 công ty viễn thông, em vay ngân hàng số vốn 50tr có tiền trong tay tôi lại nghe lời sếp cũ đầu tư vào thị trường CK cho dù tôi biết mập mờ nhưng nghĩ người ta làm giám đốc công ty lớn sau lại lừa mình?? Với trước đây mình tưngf đc sếp nâng đỡ nên tin tưởng mình nhờ em vay thêm 70tr, con số không nhỏ nhưng vì tiền làm đám cưới nên mình liều + ngu, sau vài tháng có lãi công ty giám đốc thông báo phá sản, ông ta bị bắt với tội danh lợi dụng uy tín chiếm đoạt tài sản những người lớn thì vài tỉ nhỏ thì chục triệu, tôi như ngơ ngác chết lặng lúc đó tôi quẩn trí bế tắt và ích kỷ tôi uống thuốc tự vẫn nhưng k chết, rồi tôi nghĩ về em nếu tôi chết em sẽ phải ra sau, tôi quay lại cấm đầu vào công việc tháng nào không có tiền tôi mượn ở nhà, tôi từ một đứa ngoan có việc làm ổn định giúp đỡ cho ở nhà thì giờ thành kẻ phá hoại k giúp gì được cho ai lại mượn tiền, tôi mượn k ai cho tôi lấy xe nhà đi cầm ( ngày tháng tội lỗi) đt, laptop... Cái gì có tiền toii điều bán và cầm hết. Chiếc xe 30tr ở nhà tôi chuộc 2 lần 30tr nữa rồi, mỗi tháng 6tr với tôi k bằng cấp rất khó để nhà tuyển dụng trả lương cao, tôi thì k có thời gian chứng minh năng lưc... Từ ngày em biết mọi chuyện em hay cáo gắt chửi tôi và gia đình tôi thậm tệ, tôi hiểu phận mình nên im lặng nhiều khi sự xúc phạm nhân cách lên đỉnh điểm nhưng tôi chưa bao giơf nói gì em bởi tôi yêu em. Tôi xin đi giao thịt heo từ 2h sáng đến 12h trưa bán hàng yến sào từ 15h đến 22h tôi kiếm đc gần 10tr tưởng chừng mọi thứ đc giải quyết ai ngờ đùng 1 cái tôi bị xe đụng gãy tay không hoạt động đc nữa. Giờ tôi làm gì??? Sống tiếp làm khổ người thân gia đình và em?? Từ lúc biết tin toii bị xe đụng 4 ngày sau em mới đến thăm tôi, tôi buồn khóc không nên lời....


Cảm ơn các chị đã đọc.