Thực sự bây giơ mình đang cảm thấy rất bế tắc, chỉ muốn chết đi cho xong. Mình năm nay 26t, mới lập gia đình , đáng lẽ cuộc sống của mình đã rất vui vẻ ,hạnh phúc. Gia đình mình không phải giàu có nhưng cũng đủ khá để lo cho mình những thứ mình muốn. Nhưng mình đã tự tay phá hỏng tất cả. Không bít từ bao giờ mình dính vào vòng lẩn quẩn của cờ bạc, mới đầu cũng chỉ là vài chục, càng lớn thì mình cũng đánh càng nhiều, rồi cái gì đến cũng phải đến, mình lao vào cờ bạc, cá độ, khiến bố mẹ phải bán 1 nhà đi trả nợ( ngôi nhà để cho mình khi lấy vợ cần thì ở riêng) . Những tưởng vậy là hết, bản thân mình cũng quyết tâm từ bỏ cờ bạc để làm lại cuộc đời . Nhưng rồi, lại nhưng khi chuẩn bị lấy vợ, vì tiếc số tiền mình đã nướng vào cờ bạc. , cũng vì muốn kiếm tiền để 2 vợ chồng có thể ra ở riêng . Mình đã theo bạn bè làm ăn những mong kiếm được một số tiền. Lúc đầu làm thì thuận lợi , mình cũng được một khoản (cũng đựoc khoảng 200tr) , thấy làm thuận lợi nên mình tham lam đi vay thêm 1 tỷ( vay lãi cao của xã hội đen) . Để rồi .... Mình mất trắng. Giờ đây , nhà thì hết sạch tiền ,nợ nần thì chồng chất, lại mới cưới vợ, nhà mình đã đi vay hết mọi nơi nhưng cũng chỉ được 500tr, số còn lại vì đến hạn nên mình đành đi vay tạm chỗ người quen ( cũng là dân xhd nhưng k mất lãi) .nhưng chỉ được 1-2 tháng. Thực sự giờ mình cảm thấy bế tắc, chỉ muốn chết đi cho xong, mình chỉ thương vợ mình, mới cưới k được hưởng ngày nào vui , giờ có chuyện gì thì ... Mình chỉ ước có thể biến mất như chưa từng tồn tại, mình chết mà có thể trả hết nợ, vợ mình có thể vui vẻ thì mình chết trăm lần ,nghìn lần