Vợ chồng mình yêu nhau 5 năm từ thời đại học, ra trường 1 năm mới cưới, chồng hơn mình 4 tuổi. Ck là tình đầu của mình nhưng trước mình a đã có vài cuộc tình. Trong đó có 1 cuộc tình kéo dài gần 5 năm, khi tụi mình quen nhau a giấu mình rồi sau đó mới chia tay sau 6 tháng quen mình. Mình từng có giai đoạn rất khổ sở vì chuyện này. Tuy nhiên a rất yêu thương và chiều chuộng mình, a bảo lần đầu gặp mình a đã muốn lấy làm vk rồi. Gia đình mình cơ bản, mình là con 1 trong khi gd ck đông con, hết sức khó khăn. A là người luôn nổ lực vượt qua khó khăn nên mới tự thân học lên dc đại học. 


Sau 1 năm yêu nhau, 2 đứa tự ý đăng kí kết hôn dù học xa nhau. Ck yêu chiêù và chăm lo cho mình, a hay làm thêm kiếm tiền lâu lâu gửi vào cho mình nhiều quà tặng. Ngày đó mình ko hề biết gd a khó khăn cho tới khi vào thăm quê a. Gd a thuần nông, cuộc sống lạc hậu, tuy ko có tiền nhưng có đất đai và đàn bò chỉ là ko ai biết làm kinh tế. Chồng và gd ck rất ngại với mình còn mình thì vẫn vui vẻ, mình yêu a hết lòng nên ko quan tâm gia cảnh a thế nào. Lúc đó mọi người đối xử với nhau rất tốt. 


Sau khi tốt nghiệp, vì sợ rạn nứt tình cảm nếu cứ sống xa nhau hoài, mình từ bỏ sự nghiệp theo a về quê sống. A làm công chức lương 3 cọc 3 đồng, tụi mình ko ở chung với gd a mà thuê 1 căn phòng cách nhà 17km gần cơ quan a mà sống. Dù mức lương a chưa tới 4 triệu nhưng giỏi tiết kiệm nên mình cũng có dư vài trăm mỗi tháng. Và mọi vấn đề mới thật sự bắt đầu từ đây.


Sống bên nhau mình mới biết làng quê a mọi người ko lo chí thú làm ăn mà chỉ lo rượu chè. Ck ở đó cũng bắt đầu trở tính theo thói quen a thường hay về làng uống rượu. A lại là người hay mơ mộng về cuộc sống giàu sang, a tìm cách đầu tư vào đất đai, máy cày, trồng trọt. A đi suốt có khi ngủ lại làng ko về. Những lúc cuối tuần a hay dẫn mình về nhà, đi đâu cũng chở mình theo. Mọi người xung quanh đều khen vk ck mình yêu nhau thế, mình cũng vui. 


Có lần a bán đất dc 100tr, a bảo muốn đầu tư mua 1 cái máy cày cũ về làng kinh doanh. Nghe xong mình ngăn lại vì cho rằng ck đang làm xa nhà ko thể quản lý dc cái máy, trong khi cũng ko biết cày bừa. Mình khuyên ck để dành tiền nhưng a ko nghe. A cho mình 2 sự lựa chọn hoặc là mua máy hoặc là a đưa hết số tiền đó cho mình về quê. Mình khóc hết nước mắt tin ck lần này. Kết quả máy cũ hay bị hư, ng lái ko biết máy, mình sửa mãi ko được gì. 


Ở quê chồng tầm nửa năm, mình mang thai ngoài ý muốn. Mình canh ngày và khuyên ck xuất ngoài, a ậm uhm nhưng sau này mới biết ck gạt mình, cố ý muốn mình mang thai vì sợ có ngày mình bỏ a thật. Mình yêu a biết bao nhiêu, khi có thai sợ gd trách mắng mình giấu đi chứ chưa bao jo có ý định bỏ con. Lúc đó ck mình lại dính vào vụ đi tìm đồng đen, a đem tiền dành dụm vào chuyện ko đâu thế này mình cũng khuyên a ko nên tin nhưng a cũng ko nghe mình. Kết quả thì chẳng dc j.


Tụi mình bắt đầu công cuộc năn nỉ cha mẹ mình cho cưới. Mãi thì cha mẹ đồng ý. Ck mình khi đó ko có 1 xu dính túi nào cho tiền lễ, a lại lao đao đi suốt ngày lẫn đêm. Lúc này mình phát hiện a có trêu ghẹo 1 bé khác làng, họ nt và gọi điện những lúc a về làng nên mình ko hay. Khi mình phát hiện, a bảo chỉ nt chơi xem bản thân còn sức hút chứ chưa làm j phản bội mình, sau đó a chấm dứt hẳn. 


A đem về cho mình số tiền đủ để mua 1 cây vàng cưới, mình hỏi đâu ra thì a bảo ba a cho. Tụi mình khăn gối về quê mình tổ chức tiệc cưới. Mọi chuyện liên quan cưới xin, cha mẹ mình đã lo hết. Vk ck mình ko có tiền, ngày cưới mình mới biết số tiền ck mình đưa mua vàng là tiền bán đất cứ gd a ko cho 1 xu nào trong khi ngày trước hứa sẽ cho 1 con bò. Ngay cả khi vào nhà mình dự cưới, họ đi 5 người bắt vk ck mình trả hết tiền đi tiền về luôn. Lúc đó mình buồn thật, nhà ck đúng là ko có tiền nhưng bò và đất thì nhiều, anh chị em ck khi cưới bố mẹ cho rất nhiều còn vk ck mình đến cả đi họ cũng bắt tụi mình lo hết. Còn đất ck mình bán là của ck mình tự phá đất hoang mà ra. 


Cưới xong 2 vk ck quay về quê ck. Lúc đó ck mình lại đem hết tiền đầu tư vào đất rẫy. Mình khuyên ck ko nên cố nữa vì 2 đứa ko có điều kiện. Khi đó ck nhờ 1 người bạn thân giúp đỡ 15tr để hoàn thành việc cày xới, mình cũng khuyên ck ko nên tin người này. A ta làm mình cảm thấy ko thiện cảm. Sau đó quả thật a ta muốn chiếm hết đất của ck mình thật. Mình buồn ck quá vì mình khuyên gì cũng ko nghe, hậu quả hết lần này tới lần khác. 


Ở quê mình, cha mẹ xin cho ck 1 công việc mới, mong vk ck mình về đó mà sống thuận tiện sinh đẻ chứ ở quê ck khổ quá. Vk ck mình quyết định về quê mình. 


Trước khi đi, ck mình lại bị 1 người bạn thân khác lừa lấy chiếc nhẫn cưới, mình khóc cạn nước mắt khi 2 đứa đi mà ko có xu nào. Vào nhà ck sống nhờ cha mẹ mình. Ck làm cv mới lương tốt hơn 1 chút, mình để dành tiền sinh nở. Thật sự cha mẹ mình cũng hài lòng vì ck mình hiền lành, biết thương vk con. Cho tới ngày sinh, ngoài kia gọi vào chủi bới um sùm bắt ck mình trả nợ chứ tuyệt nhiên ko wan tâm mình sinh con. Hỏi ra mới biết cách đó 3 năm ck mình cùng bố vay ngân hàng, ck lấy 15tr còn bố 30tr. Số tiền lãi toàn do ck đóng, ko thì nhà ck để dồn nợ luôn. Họ gọi vào chủi ck mình mỗi ngày nói 1 mình ck mình vay jo ngân hàng đòi lại bắt bố chịu. Thật tình ko ai tệ như gd ck mình cả. Mình nhờ bố mẹ giúp đỡ, trả gốc lẫn lãi của phần ck mình thôi là 30tr. 


Dc 1 thời gian họ lại vào chủi bới, gd ck đi đồn thổi khắp nơi ck mình nợ ko chịu trả, bố đòi tự tử này kia. Tức quá, ck mình mua vé về quê nói chuyện và phân tích cho mọi người hiểu. Họ tin ck mình nhưng bắt ck mình phải phụ bố trả nợ bằng cách lấy máy cày trả nợ. Máy cày tụi mình bán cho 1 ng nhưng ông này chưa trả tiền, mình từng la ck vì sao ngốc thế. Biết bao sóng gió đã qua, mình bắt đầu mắc bệnh trầm cảm luôn nghĩ đến cái chết vì buồn ck quá độ. Yêu thương ck,mình khuyên ngăn mà ck ko nghe, mình chưa bỏ mặc ck bao jo vẫn mong 1 ngày nào đó ck mình sẽ trưởng thành hơn. Ngoài ko nghe lời vk gây ra biết bao nhiêu chuyện thì a ấy thật sự là ng ck, ng cha tốt mà mọi ng quê mình đều thấy. Cha mình bảo a hiền lành đến khờ khạo nhưng lại ham làm giàu, mơ mộng viễn vong bản thân ko có năng lực. Gd mình vẫn quý a nhiều lắm, ai cũng mong hãy sống cs bình thường chăm lo cho vk con là tốt lắm rồi.


Khi con trai dc 1,5 tuổi mình nhờ bố mẹ giữ con để đi làm phụ ck, thấy a sáng đi chiều về mình thương quá. Cv mình xa nhà, đi lại khó khăn nhưng vẫn cố. Làm dc hơn tháng, mình phát hiện mang thai lần 2. 2 vc ôm nhau buồn rầu, ko biết fai làm sao, lần này ngừa kĩ lắm ko hiểu sao lại dính. 2 đứa tính bỏ thai mà lòng buồn khôn tả. Sau vài ngày, vcm quyết định dù khó khăn thế nào, con cái là của trời cho, huống hồ cs của 2 đứa đã ổn định dù ko dư j nhiều cũng nuôi nổi con mà. Sinh lần này thôi sẽ đi kế hoạch. Nhưng do ốm nghén wa nặng, mình ko thể tiếp tục đi làm, ck khuyên mình nên nghỉ. A bảo đời a chỉ mong dc chăm sóc cho vk con, ko muốn vk fai cực khổ, vk ở nhà chăm con đi. Thế là mình ở nhà trông bé lớn, sức khoẻ minh kém vì nôn ói liên tục nhưng nghĩ tới ck càng yêu ck nhìu hơn. 


Có điều ck mình lại như xưa, a hay tụ tập bạn bè trong cơ quan, hay nghe lời ng ta muốn đầu tư này nọ. Lần này là nhà yến. Nhưng do số vốn wa lớn nên a chưa thực hiện dc. Mình cũng cố khuyên a cái j cũng từ từ, đừng để quá khứ lập lại. Mình quên kể khi ck đi học đại học, a có số nợ 100tr nữa. Mình nghĩ sẽ cùng ck từ từ trả. Lương mỗi tháng ck đưa hết cho mình chi tiêu sinh hoạt, mình tiết kiệm cũng có dư dù rất ít. 


Gần đây nhà ck lại gọi vào bắt ck đưa 20tr vì ng bạn thân ngày xưa muốn lấy đất của ck mình, yêu cầu ck trả tiền ko thì sẽ lấy hết đất. Vk ck mình làm j có tiền? Trong khi đất đó, a trai ck mình đã trồng cây rồi, a bảo mua lại đất nhưng chưa có tiền trả, sau này a mới trả. Mình bảo với ck sao a trai ko tự chi 20tr trả cho ông kia đi, đã lấy đất tụi mình ko trả tiền cho mình mà jo có chuyện lại bắt vk ck mình phải trả là sao? Ck mình vẫn như xưa, ko nge lời mình. Ck muốn mình mượn tiền cha mẹ nhưng mình ko chịu, thế là ck giận. Vk ck mình vẫn còn nợ cha mẹ, huống hồ bao chuyện xảy ra làm cha mẹ mình ko có chút thiên cảm nào với gd ck. Nghe chuyện cha mẹ càng thêm tức giận. Chả hiểu sao ng nhà ck chỉ biết có tiền và tiền, còn ck mình ngốc nghếch ai nói j cũng nghe nhưng tuyệt nhiên ko nghe vk. Mình chán nản wa. Nhiều khi nghĩ chêt cho xong. mình khuyên j cũng đúng mà ck vẫn ko sáng mắt. Thiệt lòng chẳng còn niềm tin nào cho ck, ck luôn mang lại áp lực cho mình trong khi bao khó khăn đã wa mình luôn bên cạnh cùng ck vượt wa nhưng có vẻ ck ko hiểu. Mình yêu ck nhiều lắm, chỉ mong dc sống cs bình dị với nhau ko mong giàu có gì cả nhưng sao mãi ko yên? Mình biết ck cũng thương vk con nhưng ng khác đối với ck wan trọng hơn mẹ con mình. Jo mình ko biết phải làm sao?