Tôi cũng như bao người cùng độ tuổi đẹp nhất một quân nhân bao hoài bão ước mơ đang diễn ra tốt đẹp ở những tháng năm 2019 thì ở đâu ra một đồng nghiệp mang cái trò đỏ đen trên mạng ra giới thiệu rồi rủ tôi chơi. Tôi xem và tặc lưỡi tham gia chơi thử, mới đầu chơi với con số rất nhỏ chỉ nghĩ chơi cho vui rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến cái trò đấy đã đánh vào lòng tham con người tôi lúc nào không hay biết. Từ tháng lương cũng nạp vào rồi đến bán cả xe, cuối cùng cũng mất hết. Dần dần cái trò đó đã lấy của tôi tất cả tình cảm, lòng tin bạn bè, gia đình đồng nghiệp công việc sự nghiệp. Tôi đã mất và lại một lần suy nghĩ muốn lấy lại những gì đã mất tôi làm liều đi vay lãi về để chơi rồi hết lại vay tiếp. Cuối cùng tôi trắng tay mất hết cộng lại con số nợ đã là một con số nợ quá khả năng chi trả của tôi gia đình người thân cũng chẳng thể trả nổi. Tôi thật sự hối tiếc cho những năm tháng qua đã đánh mất tất cả vì ham mê vì nợ nần. Giờ đây bản thân tôi chẳng còn phương hướng gì nữa nhiều lúc đã tuyệt vọng muốn bán thận để trả đc nợ nhưng đâu phải bán là bán được đâu. Nhiều khi chỉ mong có một ai giang tay để giúp đỡ rồi mình xin làm trâu làm ngựa cho người giúp mình lúc cơ hàn như này để trả nợ dù phải làm 5 năm 10 năm cũng thật tâm chấp nhận để làm trả nợ đời. Xin phép mọi người cho mình chia sẻ đôi lời tâm sự. Ai đọc được mong đừng nói lời cay đắng ạ. 😥😥