Trong đầu mình hiện nay chỉ có 2 chữ : Bế tắc và Bế tắc
Lập gia đình được 4 năm, mình chưa bao giờ biết cảm giác làm mẹ là thế nào.. từng ngày hy vọng và hy vọng mà không thấy, cuối cùng thì phải nhờ đến hỗ trợ sinh sản (thụ tinh trong ống nghiệm), đã 6 lần chuyển phôi vẫn chưa đón đượccon yêu, bao lần khóc, bao lần thất vọng tột cùng, cùng với những lời đay nghiến của mẹ chồng vì ông xã mình là con một, bao lần muốn bỏ nhà ra đi, bao lần nói với ox là xin được ly hôn vì cảm thấy mình có lỗi ( mà thật ra ox cũng khó có thể có thai tự nhiên nếu mình bình thường vì tinh trùng rất yếu) – mỗi đứa mỗi bệnh nên ox không đồng ý – bọn mình đã tính đến cách mang thai hộ nhưng ở Vn lại không cho phép làm điều này. Trứng của mình thì rất kém, mình đã phải xin trứng 1 lần mới đủ chuyển phôi 6 lần. Mình rất muốn xin trứng lần nữa để mình tự mang nhưng sao khó quá… mọi cánh cửa dường như đều đóng lại với mình rồi.. không lẽ mình không được làm thiên chức của người phụ nữ sao?????
Mình phải làm gì bây giờ, nếu cho mình 1 sự đánh đổi, cho mình giảm thọ 5 hay 10 năm để có con mình cũng sẵn lòng đồng ý… mình phải làm gì đây?//???