em không muốn nói xấu chồng em đâu nhưng em hiện không biết phải làm thế nào cả. Ck em thì vô tâm, lười biếng, ham chơi, tục tĩu lại còn vũ phu nữa cơ ạ. không bao giờ giúp vk việc trong gia đình, em mà giục nhiều là y như rằng bị ăn chửi thậm tệ, tục không ai bằng đôi khi còn bị ăn đánh nữa cơ. Em cũng tâm sự với a e ck, với bố mẹ ck e nữa nhưng lúc nào mọi ng cũng bảo tính nó thế rồi, nói nó cũng không nhận ra đâu, cố chịu đựng cho gia đình êm ấm. Nhưng lúc nào cũng phải chịu thế thì có ngày em tăng xông mà chết mất thôi. đã thế ck em đánh em con nó nhìn thấy nữa chứ. Em cay đắng vô cùng. Các bác cho em lời khuyên em phải làm thế nào để thay đổi được ck ạ, chứ cứ chịu như thế này chắc em không biết mình chịu được đến bao giờ nữa. :((:((:((