Bế tắc là tâm trạng của tôi hiện giờ. Tôi đã lấy hết can đảm để viết ra những dòng tâm sự này mong mọi người có thể cho tôi những lời khuyên để tôi có quyết định đúng đắn trong cuộc đời mình.
Vẫn biết thân người con gái sướng khổ ở tấm chồng. Vậy nên, đến giờ phút quyết định này tôi bế tắc quá, tôi không biết làm sao nữa.
Tôi, một cô gái 25 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, thông minh, hiện đang làm cán bộ tại một ngân hàng lớn. Như vậy đối với một cô gái là đủ để có khá nhiều chàng trai xung quanh theo đuổi, tán tỉnh. Tôi đã từng yêu một lần, và đã bị tổn thương rất nhiều vì tính nhu nhược không thoát được ra cái gọi là thói quen. Vậy nhưng, lại một lần nữa tôi yêu anh. Anh không giàu có, đã từng một lần và có một đứa con trai. Tôi biết hoàn cảnh của anh như vậy rùi nhưng vẫn không lý trí được. Anh là người tốt, có trách nhiệm với gia đình. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một rào cản vô hình. Tôi sợ mọi người xung quanh nói tại sao tôi lại yêu người như vậy. Bạn bè, gia đình tôi biết chuyện đều nói sao tôi ngu thế, sau này tôi sẽ phải khổ vì a vẫn còn một đứa con trai, nó vẫn là sợi dây gắn kết giữa a và vợ cũ. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, tôi vẫn cứ yêu a, dù trong lòng đôi lúc có suy nghĩ và thấy chán nản. Do một lần khong kiểm soát được, tôi đã có thai ngoài ý muốn với a. Tôi chưa bjo và không bjo có suy nghĩ sẽ kết hôn và sinh con vào thời điểm này. Tôi rất đau khổ. Thế nhưng, có thể anh là người đã từng bị tổn thương nên theo như a nói thì a để tôi thoải mái lựa chọn, anh không ép buộc điều j ở tôi cả. Nhưng chính điều đó lại làm tôi buồn, có phải sai không khi tôi lại nghĩ rằng lòng tự trọng của a quá cao nên a không hề tha thiết cầu xin tôi. Hiện nạy, công việc ở cơ quan moi của tôi vừa mới bắt đầu, gia đình thì ngăn cản, mọi thứ rối bời. Tôi không biết phải làm sao nữa? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.