Chúng tôi yêu nhau 8 năm, cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. Cũng như bao cặp đôi yêu lâu khác. Chia tay cả trăm lần rồi cũng quay lại cưới nhau. Thực sự ngay từ đầu tôi đã ko muốn kết hôn vs a. Vì a thuộc tuýt người lười lao động, nhưng lại sĩ diện hão. Có lẽ vì quá quen vs sự có mặt của a trong 8 năm qua. Nên tôi ko tài nào rời ra đc a. Có lẽ vì a rất quan tâm, chiều chuộng tôi. Lúc nào cũng nhường nhịn. Trong tất cả trường hợp thì tôi luôn đúng.


Cuối cùng thì chúng tôi cũng kết hôn. Cs hôn nhân giống như là 1 cực hình vậy. Lấy nhau bm xây nhà 2vc ra ở riêng. A bắt đầu lộ rõ bản chất của m. A quay ra chơi bời. Game. Lô đề rồi đá. Tôi từ bất ngờ đến buồn bã. nói. A ko nhận. R 2vc cãi nhau.Im lặng ko biết phải nói vs a thế nào nữa. Áp lực cv vs gd t gần như rơi vào khủng hoảng tinh thần.


Ngày con chào đời. Tôi nằm viện. A thả sức tụ tập đá ngựa. Dần dà bao nhiêu thứ trong nhà a cũng bán hết đi. 2vc lại cãi nhau. Mà tôi cũng ko rõ a đánh tôi đến bao nhiêu lần nữa. Hết lần này đến lần khác a xl, hứa sẽ ko đánh tôi nữa. Nhưng đâu lại vào đấy. Tôi quyết định bỏ đi. Mọi người trách tôi ck chơi bời nợ nần như vậy đáng lẽ phải ở bên cạnh động viên an ủi ck chứ sao lại bỏ đi thế này. Tôi ko những ko nghe còn chửi a thậm tệ....


Khoảng cách 2vc lại xa hơn. Nhiều lúc áp lực cv r con cái. T chỉ muốn đc về ôm a 1 cái r đi. Thật sự. Nhưng lòng tự trong tôi ko cho phép.


Cũng phải gần 3th chúng tôi ko gặp nhau.. hôm nay nghe tin. Ngày 22/11 a bị bắt vì tội lừa lấy 3.4 cái xe người khác đi cắm. Cay đắng. Đúng ngày cưới.


Yêu nhau 8 năm mà lấy nhau chưa đc 1 năm đã lục đục.


Hết tình còn nghĩa. Thực sự tôi rất buồn và bế tắc. Cho đến ngày hnay, có 1 điều mà tôi luôn che dấu là tôi vẫn hi vọng đc gặp a của ngày xưa. Thời 2 đứa yêu nhau.


Giờ để chờ a ra tù, r 2 người làm lại. Tôi ko làm đc. Thực sự ma túy đá đã làm thay đổi con nguòi a quá nhiều. Tôi cũng ko đủ cao thượng để tha thứ.


Nhưng có 1 điều rằng. Ngay lúc này bây giờ đây và cũng đã từ lâu r tôi rất muốn đc ôm a. Thật bình yên.


Hãy cho tôi 1 lời khuyên.