thật sự bây giờ e đang rất rối. e ko biết phải làm sao cả. e có thai được 6 tuần rồi. bản thân e muốn giữ nhưng ng yêu e thì lại ko thể cưới e vì a ấy phải cưới ng khác. ai cũng bảo e bỏ đi nhưng e ko thể làm vậy được. nhưng giữ để nuôi thì hơi khó khăn cho e vì e ko biết phải nói với ông bà e thế nào. e chỉ quan tâm tới 2 ng đó thôi. còn những ng khác e ko quan tâm. họ trông mong e sớm có gia đình 1 cách đàng hoàng như những ng khác chứ e thì ko quan trọng việc đó lắm. nếu lấy 1 ng e ko yêu để e có thể giữ con 1 cách đường đường chính chính thì e ko làm được vì e ko thể sống với ng e ko yêu được. còn sinh ra mà cho ng khác thì e cũng ko nỡ. giờ e phải làm sao đây mấy anh chị? mọi ng cho e lời khuyên đi. bây giờ e chỉ muốn chết cho xong. cứ suy nghĩ kiểu này mãi e điên mất. từ lúc biết có em bé tới giờ e sụt mất 3kg rồi :(