Tình hình là em đang tức điên người lên đấy ạ. Em có đứa bạn, cũng coi là thân thân. Dạo trước rất hay nói chuyện, mà chuyện gì nó cũng nói với em, khuyên em này nọ. Em cũng cảm giác là nó là người rất tốt, nên trong cuộc sống có chuyện gì em cũng nói hết, nào là bạn bè thế nào, gia đình thế nào.... Nhưng em thực sự sốc khi biết tin, những chuyện em nói với nó, thì theo cách này hay cách khác đều đến tai người khác, và thay đổi tình tiết, thêm thắt sự kiện khiến em choáng váng, Em cảm giác là từ trước đến giờ, nó tiếp cận em chỉ là muốn lấy những thông tin cuộc sống của em, để làm đề tài trong các cuộc nói chuyện của nó với người khác.
Ngay khi biết tin em thấy mình thật là ngốc nghếch. Cảm giác coi thường người bạn kia quá, chẳng muốn nói chuyện hay quan tâm nó nữa. Mất hết lòng tin.....