Chào các thành viên trong diễn đàn. Năm mới cho e gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến tất cả mọi người ạ.
Em đang có chuyện này sốt ruột muốn hỏi xem có ai gặp chưa thì cùng bàn tán cho xôm ạ.
Chả là thế này. Sáng nay lúc em đang ngồi lướt web trong phòng thì nghe tiếng uuuuu....ù ù ù...ngoài phòng khách, hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì thì thấy 1 bầy ong đến cả vài trăm con vây đậu xung quanh cảnh đào nhà em hút nhụy hoa làm cánh hoa rơi là tả. Chúng nó quây từ đâu đến mỗi ngày 1 đông và xem như ko có người trong nhà. em hoang mang quá gọi điện cho mẹ đang trực ở cơ quan về xem thế nào(vì vợ chồng anh chị và bố đi chúc tết rùi), lúc mẹ vừa về thì có 1 người bệnh nhân đến nhờ khám bệnh, ông này thấy bầy ong trong nhà thì kéo cả em và mẹ lại nói thầm "nhà có lộc lắm đấy, ngày tết nhất mà có cả bầy ong mật bay vào nhà". thế rùi ông này lại gọi người thân ông ý có kinh nghiệm bắt ong đến để bắt con ong Chúa về nuôi..nhưng tiếc thay là khi ông kia vừa đến nhà e thì bầy ong đã bay đi hơn 1 nửa rùi,ông ý xem xét 1 lúc thì bảo ong Chúa đi rồi, ko bắt nữa. Em thì thấy lạ lùng lắm, trong người cứ rạo rực như sắp có được lộc thật ý ạ. Nhưng mà vào google search điềm may rủi liên quan đến bầy ong thì ko có, đành vào diễn đàn post lên hỏi mọi người xem có nhà ai ong bay vào và có điềm gì ko ạ?