Trời SG đêm trở lạnh, cơn mưa lất phất và cái lạnh như ngấm vào từng thớ thịt.


Nhấp từng ngụm cafe ngọt đắng, rít một hơi thuốc, mọi chuyện buồn vui như lùi vào nơi xa xăm, hắn bắt đầu suy nghĩ mông lung, về cái mà mọi người gọi là phản bội...Hồi tưởng và suy ngẫm...


Tiếng máy xe gầm lên, từ bên kia ngã tư, một con wave 110cc trên chất 2 thằng thanh niên, thằng ngồi trước nhìn không rõ, hắn chỉ loáng thoáng thấy thằng phía sau có mái tóc khá dài...chiếc xe nhào lên bất chấp đèn đỏ rồi đột ngột ngoặc trái như xét nát dòng tư duy vô định, lôi hắn về với thực tại...11h5'..


"Cướp...Cướp...cướp..." tiếng hét vang lên, chiếc nouvo chạy phía sau, một nam một nữ (chắc là người bị hại) đơn độc đuổi theo...


Đời buồn cười, ai cũng kêu rằng ghét quân cướp giật, thế mà chẳng một ai mảy may giúp đỡ truy đuổi...


Âm thanh xa dần... hắn cũng uể oải.. chiếc xe dựng đó , kiêu hãnh nhưng ...chẳng để làm gì.. mọi chuyện xảy ra nhanh quá...2 ánh đèn đỏ nhòa dần phía xa... cuộc truy bắt vẫn tiếp tục...rít tiếp hơi nữa... ánh lửa tàn thuốc , khói thuốc..cay mắt thật....


Tựa lưng vào ghế, hắn nghĩ: "sao lúc nãy mình không đuổi theo nhỉ? con wave cùi bắp ấy làm sao bứt phá nổi con 125cc của mình...ah mà cũng không được...chưa trả tiền nước... chụp xe đuổi theo có mà ngoài 2 thằng ăn cướp lại có thêm 1 thằng ăn quyt hahahaha" ...


đang mỉm cười với ý nghĩ đó... tiếng máy xe lại vang lên, giật mình... ngoái nhìn.. đúng... con wave đó... lại chạy vòng từ phía sau chỗ hắn ngồi, vẫn ngay tại ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Chí Thanh...cũng đôi nam nữ ấy...


Hắn định thần...quay sang... "chị ơi, tính tiền!!!"


Bà chị bán nước gần nhà mỉm cười như ý nói "tính làm anh hùng hả cưng?"


Hắn cười chữa thẹn nghĩ đoạn "sao em dám hehehe"... mà cũng nực cười, liết nhìn ... hắn thấy 3 chiếc "bồ câu" 250cc của 113 lướt ngang ngoặc về phía chợ Nguyễn Tri Phương.. "lúc cần thì chẳng thấy, cướp chạy mất xác rồi thì 113 mới lú mặt, những 3 chiếc cơ đấy"- cười...


Hắn leo lên xe, đề máy, theo hướng chạy ban nãy của 2 thằng cướp ra phía ngã 6 chợ lớn... mất dấu rồi... vòng vèo từ ngã sáu chợ lớn, về phía CA Phường 9 , hắn thấy một vụ đụng xe... không biết có phải 2 thằng cướp "tử nạn" không.. không phải, một ông già đang khoa tay múa chân với 2 thằng thanh niên lạ hoắc.. lại chạy nữa... hắn nghĩ... giờ mà gặp hội kia thì mình theo ngay...mặc dù sở hữu con xe 125cc với hệ thống DOHC, maximum đồng hồ những 160km/h mà hắn chưa bao giờ cho phép mình chạy trên 60 heheh, lại một cái nực cười...


Rẽ trái vào Trần Phú, ngoặc vòng xuống Châu Văn Liêm, vẫn chẳng thấy có gì lạ...ngược lên Hùng Vương...gần đến Nguyễn Tri Phương .. hắn lại ngoặc trái... "có lẽ nên về nhà" - nghĩ đoạn hắn định bụng sẽ về theo ngõ nhà thờ....trời xui đất khiến thế nào hắn lại đi lố xuống ngã 6 ... và ....dừng đèn đỏ...


Đâu đó bên kia đường có náo loạn... thôi đúng rồi... nó đó... len lõi dòng người hắn vòng xe lên trên, đứng tách ra phía ngoài tim đường và chờ đợi ... tiếng máy xe gầm rú ngày một rõ... vẫn chiếc wave "cùi bắp" với 2 thằng thanh niên... nhưng đằng sau thì heheheheh 1 tiểu đội "kính thưa các thể loại xe" đang bám lấy đuôi nó...những tiếng hô "cướp cướp" liên tục vang lên...


Vặn ga, trả số... con Fx-125 của hắn gầm lên làm 2 chị đang dừng xe bên cạnh giật mình... hắn tăng tốc, tiếng máy gầm rú, tay bóp côn, chân móc số liên tục theo trớn 2..3..4..5... chiếc xe lao như tên bắn... bám theo dòng xe đang đuổi theo 2 chú cướp.... thằng tiến Ngô Gia Tự về phía ngã 7...ánh đèn hậu xa xa như mục tiêu duy nhất hắn để ý, chẳng kịp suy nghĩ... hắn nhồi ga , ép côn liên tục... quái đản... sao nó chạy nhanh thế nhỉ?? ...


Khoảng cách ngày một gần... hắn nhìn thấy 2 chiếc xe khác đang cố ép chiếc wave 110cc , gần đến giao lộ Vĩnh Viễn-Ngô Gia Tự-Sư Vạn Hạnh thì hắn bắt kịp đoàn người, 2 thằng cướp đột ngột rẽ trái vào Sư Vạn Hạnh phi ra phía Lý Thái Tổ... một xe bị quệt ngã.. anh thanh niên tức tối gào lên "Đứng lại!!!!"


Hắn cũng không kịp nhớ có nhìn thấy đôi nam nữ trên chiếc nouvo lúc nãy nữa hay không, hắn kè côn trả số, cạch...cạch ... cách ... số 2 rồi, vặn ga nghiêng xe, mím môi tiếp tục đuổi...chiếc xe lồng lên như muốn hất tung hắn... gìm tay lái, vẽ một cung tròn, hắn lao theo ... nhẩm tính trong đầu..ngoài hắn còn khoảng 3 xe nữa tiếp tục cuộc đuổi bắt... ánh đèn hậu loang loáng phía trước, ngã tư Bà Hạt - Sư Vạn Hạnh... lại một xe nữa bị loại... anh thanh niên bị chúng ép quay đầu xe vào lề.. may mà không ngã xe... tiếng xe máy chát chúa phía sau lưng... có tăng viện hihihi ... giống đua Need For Speed quá... hắn thầm nghĩ trong đầu... tay vặn ga, lao ra Lý Thái Tổ, quẹo về hướng bệnh viện Nhi Đồng... tiếng hô mỗi lúc một rõ... bắt kịp rồi... nhìn đồng hồ ... hắn dựng ngược tóc gáy... 95km/h !!!.. nới lỏng tay ga , lúc này hắn mới chợt nhận ra tiếng máy xe hắn đã gầm inh ỏi ... phía trước 2 tên cướp vẫn đang bị bao vây bởi 3 xe máy ... bên cạnh hắn có khoảng 2 chiếc nữa đang tham gia truy bắt....hứng chí quá nhỉ...oai ghê... ặc ặc... hắn gần theo kịp thì ngang bệnh viện Nhi Đồng, phải chậm lại chút...kẻo hốt nhầm ai thì mắc oán ....



Ra đến gần 3/2 thì 2 tên cướp đã gần đến ngã 4, một xe bị bỏ lại phía sau, 2 anh thanh niên văn tục và nhồi ga...tiếp tục truy bắt... đến ngã tư 3/2 - Nguyễn Tri Phương thì 2 tên cướp lại vượt đèn đỏ ngoặt về Nguyễn Tri Phương hướng xuống ngã 6 chợ lớn... hắn cũng lao theo.. tiếng máy xe và tiếng hô vang dội,tiếng kèn xe inh ỏi... hắn cũng chẳng kịp nhìn xem có CSGT đứng chốt hay không...bắt kịp rồi , nhìn rõ xe bọn cướp... chúng loạng choạng đạp hết bên này đến bên kia nhằm đốn ngã bất kỳ ai có ý định tiếp cận... hắn cũng nhồi ga đuổi theo bất chấp đèn tín hiệu....phía trước khoảng 30m, chiếc wave 110cc bị ép phải lách vào bên phải một xe thùng màu trắng... một chiếc xe đã nhanh chóng khóa đầu, chiếc xe thùng đạp thắng ghìm 2 thằng cướp không cho quẹo ra ngoài, chắc bác tài cũng muốn chơi trò "bắt cướp" hehehehe...vui ghê...


Đột ngột chiếc wave lỉều lĩnh lao vào một hẻm dọc đường, đoàn truy bắt lúc này có khoảng 5 xe.. tiếng máy gào rú điên cuồng trong hẻm nhỏ, 2 thằng cướp lại tiếp tục rẽ trái ra Bà Hạt, tiếng hô hoán vang dội trong hẻm... ra đến Bà Hạt hắn hít một hơi, 2 thằng cướp cách hắn khoảng 7m, tiếng xe tiếng người náo loạn, chúng liều lĩnh thật, lao ầm ầm qua ngã 4 Nguyễn Tri Phương - Bà Hạt... phía trước có 3 xe theo kịp rồi, đang ép 2 thằng cướp , hắn cũng nhào theo... đến cách ngã tư khoảng 3m thì bên kia xe bọn cướp lại vừa đốn ngã 1 xe, anh thanh niên dũng cảm chụp áo kéo thằng ngồi sau.. xe cướp ngã rồi... hoan hô.... 2 thằng cướp dáng nhỏ người nháo nhào bỏ xe chạy ... chết mày...đi xe còn bị đuổi kịp thì người không chạy kiểu gì ..... một thằng loạng choạng ủi vào hàng nước sâm... bị 3 xe vây lấy.... xem như xong phim rồi... thằng áo trắng mà hắn nhìn rõ nhất thì cắm đầu chạy về phía ngôi chùa trên đường Bà Hạt (quên mất tên rồi)..chẳng mấy khó khăn... một chiếc Fx, một chiếc exiter nhào lên khóa đầu khóa đuôi.... hehehe giống phim hành động quá... oai ghê, hắn nhìn thằng cướp, cái khuôn mặt xanh xám, choắt choắt... hắn vòng đầu xe lên lề , thằng cướp áo trắng nhoáng nhoàng chạy ra sau đuôi xe, băng qua đường... chiếc exciter 135cc phía sau nhanh chóng kè theo... hắn quay đầu xe , trả số , nhồi ga, tiếng bô rú inh ỏi... lao theo.... nó chạy vào hẻm, phía trước mặt hắn chiếc exciter vẫn kiên trì theo bám... hắn cũng chẳng vừa.. nhồi ga tiếp tục uy hiếp... tên cướp có vẻ đã hết sức.. chắc là con nghiện thôi... đâm đầu vào hàng nước sâm của một bà đầu hẻm... bể đèn, bể vài cái ly, thằng ôn này lỳ ghê, tiếp tục chạy băng ngang Nguyễn Tri Phương...anh thanh niên trên chiếc exciter loạng choạng trả số vì thấy xe chạy ngang, cố lao theo và đã bắt kịp ép thằng cướp lên vệ đường, phía sau hắn cũng đã tới nơi...


Ngay trước đầu xe hắn, tiếng hô cướp cướp đã làm một người trong quán ăn nhào ra đẩy ngã thằng ăn cướp, hắn lấy bánh trước chèn lên chân thằng cướp, tắt máy - rút chìa, nhào ra .... ôm 2 chân nó lại, nhấc lên... quyết "không cho chúng nó chạy" hahahah ... tên cướp hoàn toàn bị khuất phục, khóa tay bởi anh thanh niên trên chiếc exciter, khóa chân bởi ...hắn hahahahah oai ghê chưa.... cũng phải thôi... xung quanh lúc này đã có chừng 2 chục người bu lại , chạy cũng chẳng thoát nổi... 2-3 nào cùng nhau ta nhấc "heo" lên , khiên nó lên lề .. đè vô cột điện... hắn lấy hết sức gầm lên "Nằm im, để 2 tay sau đầu!!!" (câu này học trong trò Swat4 hehehe), tiếng anh thanh niên kia cũng to chẳng kém "Ai đó xé áo nó ra trói nó lại!!!" .. mà cũng chả cần nữa hahaha ... chừng 2 phút sau 1 anh công lộ lú đầu rẽ đám đông tiến đến ... thò cổ hỏi:



"Nó đâu? Các anh ở tổ Hình Sự nào vậy?" (nghe oai hết biết).. hắn buông chân , phụ nhấc tên cướp lúc này đã mềm nhũn giao cho anh Công lộ nháy mắt cười "Hình sự nào đâu, em nghe cướp thì nhào theo túm nó thôi, còn một thằng nữa với chiếc xe của nó thì đang ở ngay ngã tư Bà Hạt bên phải đằng kia kìa anh"...chắc 2 ông này lúc nãy thấy mình phi ghê quá nên tưởng đua xe dí theo mình đây mà :Laughing::Laughing: quái, cũng lạ, sao mà giống phim thế... lúc bọn ác bị túm gọn rồi thì lực lượng hoành tráng của chính phủ mới chịu xuất hiện hahahah.....


Hắn theo anh công an giải tên cướp ra xe, khi thằng cướp bị kẹp vào giữa 2 anh công lộ trên con "bồ câu" trắng toát, hắn vẫn còn cười theo"Sướng nhé , được ngồi xe 250cc" :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:



Niềm kiêu hãnh một thời của dòng xe 4 kỳ , 125cc như được tô thêm một ánh hào quang trong đầu hắn... oai ghê, lần đầu tiên hắn tham gia bắt cướp như thế này...may mà cũng thành công...lần sau chắc chả dám, chạy xe nhanh thấy ghê quá...


Kết thúc cuộc truy đuổi thành công lúc 11h20, hắn thở phào leo lên xe, may quá không có chú nào nẫng mất cái Nintendo DS treo toong teeng nãy giờ, không thì ngày mai chẳng biết giải trí bằng cái gì...:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: